Lan Tử Viên
(Những câu chuyện kể từ Pháp)
Gặp lại nhau, mừng hơn bắt được vàng, tíu tít kể chuyện suốt đêm, đến sáng hôm sau chúng tôi quyết định đi "hóng" nắng ở cung điện Longchamp. Buổi sáng đẹp trời, Longchamp bắt đầu từ sườn cỏ thoai thoải nở đầy hoa mùa thu. Những loài hoa màu trắng, hồng, tím mà tôi chẳng biết tên, nở dịu dàng trong gió nhẹ. Đài phun nước mát mẻ với những ghềnh thác tí xíu đổ xuống trong lành.
Tôi thích nhất được đứng dưới chân cầu thang, ngước mắt lên nhìn dãy cột dài của cung điện lượn một đường cong đẹp tuyệt. Chúng nhắc tôi nhớ về những cột trụ bằng đá cẩm thạch trắng muốt nơi đền thờ cổ Hy Lạp, được miêu tả nên thơ trong cuốn sách giáo khoa lịch sử hồi năm lớp 10. Nhưng cột trụ của Longchamp giờ chỉ có màu nâu với mái trần cũ kỹ, xỉn bạc. Dưới ánh nắng rực rỡ, chúng sáng bừng lên một sắc xanh dịu nhẹ, mơ màng, làm chùng chình bước chân khách lạ.
Hàng cột dài có đường lượn cong duyên dáng. |
Phía sau cung điện là khuôn viên rộng ngát xanh. Những hàng cây được tỉa chóp nhọn dọc lối đi, trông như những tai nấm khổng lồ. Có một cây sồi già nghiêng nghiêng bên đường, xòe tán cao râm mát. Một ngày nào đó tôi sẽ lại đến đây, treo những sợi ruy băng vàng lên cành nâu cổ thụ, nói với người tôi yêu lời hứa hẹn chân thành. Hãy treo dải ruy băng vàng lên cây sồi xa.
Trong một góc nhỏ, tôi và bạn thân tìm thấy hai tán cây mảnh dẻ đang trổ lá vàng. Ở Pháp mùa thu, hầu khắp tán cây đều vàng rũ, êm đềm và thoáng buồn bã như những câu thơ của Lamartine về khu rừng gỗ mục cô đơn. "Thèm được đến một khu rừng ở miền nam nước Pháp, lăn mình trên thảm cỏ xanh, thổi bay những bông bồ công anh trắng mịn và cười rực rỡ với mặt trời", tôi đã viết mấy dòng ấy trong mùa hè. Và vào một buổi sáng nắng xanh, tôi với bạn, chúng ta đã cùng nắm tay nhau cười rực rỡ với mặt trời rồi đấy.
Nằm ở quận bốn, ngay giữa trung tâm thành phố, cung điện Longchamp là một trong những công trình đẹp nhất Marseille. Longchamp được mệnh danh là tòa lâu đài nước với những dòng thác nhỏ chảy êm đềm phía trước, bao quanh bởi hai dãy cầu thang lớn.
Đài phun nước. |
Việc xây dựng Longchamp trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn đầu dưới thời vua Louis Philippe I, năm 1847 thành phố Marseille làm một kênh đào dẫn nước từ dòng sông Durance ra biển. Giai đoạn hai dưới thời trị vì của Napoleon III, thành phố cho xây lâu đài nước, bảo tàng nghệ thuật và bảo tàng lịch sử tự nhiên. Tất cả ba công trình này được tập hợp dưới tên Cung điện Longchamp, thiết kế bởi kiến trúc sư Espérandieu và khánh thành vào ngày 15 tháng 8 năm 1869.
Nước phun ra từ thác dưới dạng đài phun nước tuyệt đẹp với mô-típ chính là một cỗ xe kéo bởi bốn chú bò mộng Camargue, trên đó đặt tượng nữ thần tượng trưng cho dòng sông Durance, hộ tống bởi hai vị thần khác mang ý nghĩa nho và lúa mạch. Nước sau khi đổ vào khối non bộ sẽ chảy nhẹ nhàng vào bồn nước đầu tiên, vượt qua mặt đất thấp, đổ xuống hồ thứ hai được trang trí bằng những vòi sen nhỏ màu đồng. Bảo tàng lịch sử tự nhiên và bảo tàng nghệ thuật đối xứng qua trục thẳng của cung điện, cùng chung một thiết kế nhưng trang trí khác nhau.
Ở trung tâm của mặt tiền hướng ra đài phun nước có phần nhô, cho phép bố trí một lối vào ở bậc thềm đầu tiên nơi cầu thang lớn và phía trên là lối vào thứ hai nối bởi dãy cột dài. Ngày nay chỉ lối vào đầu tiên của bảo tàng được mở cửa chào đón công chúng, bảo tàng nghệ thuật vẫn đang trong thời gian tu sửa và phải đợi vài năm nữa du khách mới có thể ghé thăm.
Cung điện Longchamp - nhìn từ cổng vào. |
Cung điện Longchamp đẹp nhất vào ban đêm khi đài phun nước phía trước sáng rực rỡ. Những tòa nhà tỏa ánh điện vàng lung linh ấm áp như một ngon đèn lớn thắp bên đại lộ Longchamp rộn ràng. Phía sau cung điện là công viên rộng rãi với những tán cây cổ thụ xanh mát, bãi cỏ trải dài êm mượt, bức tượng Lamartine - nhà thơ Pháp lãng mạn thế kỷ 19 một tay cầm cuốn sách nhỏ, một tay đặt trên ngực, mắt ngước nhìn trời đầy mơ mộng ưu tư.
Vào mùa hè, nơi đây là chốn dừng chân của khách bộ hành, để nghỉ ngơi, thư giãn và đọc sách. Những bà mẹ trẻ cũng rất thích dẫn con cái đi dạo trong khuôn viên dành cho các bé. Sáng thứ bảy, từng đôi vợ chồng mới cưới xúng xính váy áo chụp những tấm hình đầy ắp tiếng cười. Thật dễ hiểu vì sao cung điện Longchamp được người dân Marseille nói riêng và du khách nói chung yêu thích đến thế.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Marseille, một ngày trở lạnh, Arles, những mắt xanh thời gian, Từ Hà Nội tới Paris, Hãy đặt nỗi buồn bên ô cửa mùa đông,Hãy đánh thức anh dậy khi mùa thu ra đi, Tình yêu như bông hoa dại, Bây giờ mùa đông, Câu chuyện cỏ ba lá, Tháng mười trong vườn táo, Mở cánh cửa mùa thu.