Tôi dùng lời ca, tiếng nhạc để xin các vị chút tiền lẻ được không? "Tiếng nhạc cồng chiêng xóa tan mệt mỏi", ai coi thì phải cho tiền nha. Ai mua hoa không tôi bán? Anh trai ơi, mua hoa tặng bạn gái không nè? Đi chơi vui, nếu có đói bụng nhớ gặp em. Ăn món chính xong thì hãy nhớ em có bán hoa quả tráng miệng nhé. Nhưng từ sáng tới giờ, không một ai chú ý. Chẳng lẽ em chưa đủ đáng thương hay sao? Bần tăng sống trên núi cao, xuống đây xin thí chủ chút tiền lẻ để về mua gạo nấu cháo. Dù đi xin ăn thì cũng không thể quá hạ mình, bản thân phải tỏ ra "cool ngầu". Làm đủ mọi nghề để kiếm sống qua ngày, anh đây không sợ khổ. Tuy nhiên, cuộc sống mưu sinh thật chẳng dễ dàng. Ying Ying