Trang Hạ
- Tớ có thể chấp nhận đàn ông mất khả năng tình dục chứ không chấp nhận đàn ông mất khả năng đẹp! (Nàng là nhân viên công sở, lương chỉ đủ để mua quần áo và giầy cao gót)
- Tớ nghĩ đàn ông mà thấp hơn 1m70 thì có thể đỗ xe vào chỗ dành cho người khuyết tật! (Nàng là MC nhưng chỉ cao 1m55 tính cả gót giầy).
- Nhìn thấy người yêu của ông ấy chưa? Hóa ra thẩm mỹ của cha này tệ lắm! (Nàng nói về chàng đồng nghiệp mới có bồ).
- Công việc càng làm càng thăng tiến, chứ đàn ông càng yêu càng thấy tồi tệ đi. (Nàng không đếm hết số bạn trai cũ).
- Phòng toàn đàn ông mà bóng đèn hỏng mình phải tự thay, máy in hỏng mình cũng phải đi gọi thợ, đến cái bút bi hỏng cũng nhờ mình sửa! (Nàng than về đồng nghiệp nam lười biếng).
Ảnh minh họa. |
- Anh này mở hàng đầu năm hên phải biết, cứ yêu ai là cô đó đi lấy chồng! (Các nàng tám về tình sử một anh bạn).
- Toàn huýt sáo để gọi mình, như gọi chó ấy, khiếp! (Tám về đồng nghiệp cũ).
- Mặc cái áo này ba ngày rồi đấy!
- Có hiếu với vợ lắm. Chủ nhật nào cũng tay xách làn rau, tay ấp cuốn “500 món ăn ngon” vào ngực, đi chợ rồi vào bếp nấu thay vợ.
- Đàn ông thành phố thì chê mình già, đàn ông nhà quê thì chê mình có học khó bảo, đàn ông trẻ thì chê mình nghèo, đàn ông giàu thì chê mình xấu! (Nàng ngồi văn phòng, ế chỏng gọng).
- Chồng mình cứ tưởng vợ là cái máy ATM ! (Vợ tám với bạn gái vợ).
- Ôsin người ta còn có lương, mình đã ôsin cho hắn không lương còn phải nuôi chủ nữa chứ! (Tám về chồng cũ).
- Hôm qua mình trổ tài nội trợ, may quá hắn không bị ngộ độc thực phẩm. (Nàng khoe về bạn trai).