Mới đây, người dùng mạng xã hội ở Bờ Biển Ngà thi nhau truyền tay một bức ảnh chụp cảnh giáo sư vừa địu em bé vừa giảng bài với nhiều lời cảm phục.
Theo đó, khi giáo sư Honore Kahi, người đang dạy môn truyền thông tại đại học Bouake đề nghị một nữ sinh viên đưa con cho mình dỗ và địu hộ, sinh viên trong lớp đều rất ngạc nhiên. Họ cười lớn và bắt đầu chụp ảnh. Tuy nhiên lúc sau đứa bé nín khóc và suy ngủ trên lưng ông. "Sau đó, họ mới trầm trồ với nhau rằng 'Thế mới là một người cha tốt, một người đàn ông thực thụ, một hình mẫu lý tưởng'", giáo sư Kahi kể.
Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ cộng đồng. Giáo sự Kahi còn được nhiều Facebooker Bờ Biển Ngà gọi là "anh hùng" bởi hành động này.
Theo giáo sư Kahi - người đang dạy môn truyền thông tại đại học Bouake, phụ nữ không nên tự ti trước những lời nhận xét của mọi người về khả năng của mình và làm mẹ không có nghĩa là không thể đi học: "Đây không phải là việc quá khó khăn, mà vì chúng ta không dám làm. Và bởi vì chúng ta không dám làm nên nó mới trở thành việc khó. Ở môi trường này, chúng ta đang tự để bản thân bị thoái chí trước người khác. Vấn đề ở đây là tư tưởng trọng nam khinh nữ". "Xã hội cứ cho rằng, đàn ông chỉ nên làm một số việc nhất định và chính suy nghĩ đó khiến cánh đàn ông không chịu làm những việc như thế này", ông Kahi chia sẻ thêm.
Trước đó, đã có không ít trường hợp về các giảng viên, thày giáo giúp đỡ sinh viên giỗ con, bế con... thu hút sự quan tâm của nhiều người đọc:
Hạ Miên
Ảnh: Facebook, Twitter