Trong hai tuần tiếp theo của cuộc thi "Người phụ nữ tôi yêu", chuyên mục Chơi Blog của báo Ngôi Sao tiếp tục nhận được rất nhiều bài viết cảm động. Điều đặc biệt là bên cạnh những bài viết thổ lộ tình cảm với cha mẹ, chị, anh, em, bạn bè..., còn cả tình yêu sâu đậm của người đàn ông dành cho nửa kia của mình.
Đó có thể là sự nuối tiếc vì đã không giữ lại được người mình yêu, để nàng đi lấy chồng, trong Ngày mai em đi. Hay là sự ngậm ngùi, đắng cay của những người bị mất vợ, mất người yêu, mỗi người ở một thế giới trong Nhớ lắm Diệu Hương ơi!, Nước mắt đã thôi rơi... Mỗi bài viết đều để lại trong lòng người đọc những ấn tượng sâu sắc và chắc hẳn các anh đã làm chao đảo trái tim bao độc giả nữ. Thậm chí, không thiếu người ao ước có được những bạn trai hay ông xã tuyệt vời như thế.
Ban biên tập đã phải làm việc rất vất vả trong những ngày vừa qua bởi dù bài viết không có câu từ trau chuốt thì đó vẫn là những tình cảm thật đáng quý và trân trọng của hàng trăm, nghìn độc giả. Và hai bài viết của tuần 2 và 3 lần là Em là tất cả của anh của độc giả Văn Thanh (6823 điểm) và Tình em là đại dương của độc giả Mai Đức Dũng (800 điểm).
Có thể nói, bất kể độc giả nào vào đọc bài viết của độc giả Văn Thanh đều không khỏi bất ngờ trước tình cảm lãng mạn của tác giả dù ông đã ngoài bảy mươi, dành tặng cho vợ trong suốt 50 năm qua: "Nói làm sao cho hết tình anh dành cho em đây? Đối với anh, em là tất cả, là chỗ dựa vững tâm nhất. Bây giờ mặc dù anh không còn khỏe, viết lách cũng không chắc tay như trước nhưng tình thương yêu của anh dành cho em vẫn mặn mà như ngày nào, không lời nào có thể nói hết được". Tình yêu của hai người lớn tuổi này khiến không ít người đọc phải rơi lệ vì xúc động và cảm phục.
Còn tình yêu của độc giả Mai Đức Dũng và vợ của anh lại giống như một câu chuyện cổ tích trong thế giới hiện đại giữa chàng trai nghèo khó và một nàng công chúa xinh đẹp, quyền quý. Cả hai đã bước qua được ranh giới giàu - nghèo cùng rào cản của gia đình để được sống mãi bên nhau: "Ngày hai chúng mình uống rượu ly bôi, anh cảm giác như mình đang sống ở thiên đường, mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này. Một đám cưới không quá cao sang nhưng lại hơn hẳn bởi những nụ cười, những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc". Đây có thể được coi là một minh chứng xác thực về sức mạnh của tình yêu.
Chúc mừng độc giả Văn Thanh và Mai Đức Dũng đã là những người may mắn đoạt giải trong hai tuần tiếp theo của cuộc thi. Mời hai bạn gửi thư ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, bản scan chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (scan hai mặt), điện thoại liên lạc về Vuchi@ngoisao.vnexpress.net và liên lạc về tòa soạn số: 04 73008899 ext 4547, gặp Vũ Chi để xác nhận.
Ban biên tập