Khi bạn chỉ tay vào mặt người khác
Ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ của một con người là nhu cầu được tôn trọng và yêu thương.
Hữu Hiếu
Khi bạn chỉ tay vào mặt người khác, có đến ba ngón tay đang chỉ về phía bạn. Hãy thử làm điều đó ngay bây giờ đi, bạn sẽ hiểu điều tôi vừa nói. Bởi thế, trước khi trách người khác thì hãy xem lại mình.
Khi ta thay đổi, thế giới sẽ đổi thay, mọi thứ đều bắt đầu từ bên trong con người. Công thức: "Stress = áp lực/nội lực" (stress là tỷ số giữa áp lực và nội lực). Nếu nội lực mạnh, ta sẽ không bị stress. Stress không phải do người khác gây ra mà do nội lực của bạn không đủ mạnh để chiến thắng ngoại cảnh.

Trong các tiêu chí tuyển dụng của công ty lớn, người ta yêu cầu "chịu áp lực tốt" - đó là yêu cầu có nội lực mạnh, không bị chi phối nhiều bởi tác nhân bên ngoài. Ly nước đầy một nửa hay vơi một nửa là tùy thuộc vào thái độ của người nhìn nó.
Khi bắt tay vào việc gì, dù nghĩ mình có thể làm được hay không, bạn đều đúng. Suy nghĩ hoàn toàn là của bạn, không ai chạm vào nó được. Mọi công việc đều phải được bắt đầu bằng những suy nghĩ tích cực. Hãy tự dặn mình: "Không được suy nghĩ tiêu cực!".
Vì sao người ta lại ghen? Vì khi không đủ khả năng yêu thương bản thân, người ta vô cùng thèm khát tình thương từ người khác. Nếu đủ khả năng yêu thương bản thân thì ta sẽ tìm ra giải pháp hợp lý mà không ghen tuông mù quáng.
Ẩn sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ của một con người là nhu cầu được tôn trọng và yêu thương. Phải tôn trọng người khác thì người khác mới tôn trọng lại mình. Nhiều khi cái vẻ bề ngoài ngổ ngáo chỉ để che lấp bản tính yếu đuối bên trong. Khi sức mạnh bên trong lớn, người ta trở nên điềm tĩnh và giải quyết tình huống một cách thấu đáo.
Lúc vui là hãy vui thật lòng, vui từ con tim. Đừng đi tìm niềm vui ở bên ngoài để che lấp nỗi buồn bên trong. Tóm lại, muôn sự tại tâm, mọi thứ đều do ta mà ra. Đừng trách ai mà hãy biết từng bước hoàn thiện mình.
Bạn nghĩ gì?
0/100013:6 2/4/2013
Mình rất thích bài viết của Bạn. Rất phục tư duy an nhiên tự tại mà thấu đáo gửi gắm trong các bài viết. Rất mong làm quen với bạn.
15:2 6/12/2012
Mình thấy những bài viết của bạn rất hay và ý nghĩa, mình thực sự đã nhìn ra nhất nhiều điều từ những bài viết của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.
15:46 19/11/2012
Mình thật sự rất muốn gặp bạn để cùng cafe và nói chuyện nhiều hơn về những vấn đề hay như vầy! Nice to meet you!
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















