Sự hoàn hảo
Khi một chuyện gì đến với bạn, đó cũng có thể là bắt đầu cho một mối duyên, vậy nên hãy trân trọng từng cơ hội.
Ngày xưa, có một cô bé nhỏ luôn muốn tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo, vẹn toàn. Cô đến gặp Thượng Đế và cầu xin người ban cho cô mọi thứ cô ao ước.
Thượng Đế nhìn cô bé một hồi rồi cũng chấp nhận điều ước ấy. Ngài nói: "Con này bước theo con đường trước mặt, ở đó có hàng trăm triệu hòn đá nhỏ. Con hãy nhặt cho mình hòn đá lớn nhất mà con có thể tìm thấy. Hòn đá càng to thì con càng có nhiều điều ước. Nhưng con chỉ có 365 ngày để tìm hòn đá ưng ý và nhớ rằng, quãng đường nào con đã đi qua thì không được quay lại. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định chọn hòn đá nào là của mình."
Cô bé vâng vâng dạ dạ rồi vui mừng đi tìm hòn đá mơ ước ngay lập tức. Cô bước đi với niềm tin sẽ chọn được hòn đá to nhất có thể. Có hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi khi bắt gặp một hòn đá to dọc lối đi, cô lại do dự và tự nhủ với lòng mình "chắc hòn đá kế tiếp sẽ to hơn nhiều".

Nhiều ngày trôi qua, cô bé cứ đi và cứ bỏ qua những hòn đá to trên đường. Bỗng cô giật mình nhận ra mình đã đi đến gần cuối con đường và không còn nhiều cơ hội để lựa chọn nữa. Cô đành nhặt đại một hòn đá to nhất trong chỗ ấy và ra về với sự tiếc nuối vô cùng. Cô bé đã để tuột những cơ hội lớn vì quá kén chọn và cầu toàn.
Trong cuộc sống, chúng ta luôn kiếm tìm những thứ thuộc về chân lý "hoàn hảo". Chúng ta mải miết chạy theo một cái đích được vẽ ra hào nhoáng mà xa vời, để rồi bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, trăng có khi tròn khi khuyết, con người có người tốt người xấu... và sẽ chẳng có gì được cho là hoàn hảo. Ngay sự "hoàn hảo" đã là một điều phi lý. Vì vậy, bạn đừng tự ép mình chạy đến một cái đích "hoàn hảo" nào đấy, mà bỏ qua từng viên đá chưa hoàn hảo góp nhặt lên thành công sau này.
Cuộc đời là những mối nhân duyên. Duyên nhiều khi đến bất chợt đến chính chúng ta cũng ngỡ ngàng. Sẽ chẳng có cái gì sinh ra là tuyệt đối đúng lúc, sẽ chẳng có gì là hoàn toàn như mong muốn... Vậy thì, khi một chuyện gì đến với bạn, đó cũng có thể là bắt đầu cho một mối duyên; hãy trân trọng từng cơ hội và sống hết mình cho nó. Hãy sống như thể không còn có ngày mai!
Linh Hoa
(Dịch từ Moral Stories)
Bạn nghĩ gì?
0/10007:58 14/9/2012
Cuộc đời là những mối nhân duyên (quá đúng!) nên tôi trân trọng những mối nhân duyên trong cuộc đời dù cho những mối nhân duyên này đem đến hạnh phúc hay buồn phiền. Nếu được hạnh phúc thì còn gì bằng nhưng nếu bị buồn phiền thì cũng ko sao vì ít nhất đằng sau nó tôi có được một số thứ tôi muốn:)
9:39 13/9/2012
Trong cuộc sống, chúng ta luôn kiếm tìm những thứ thuộc về chân lý "hoàn hảo". Chúng ta mải miết chạy theo một cái đích được vẽ ra hào nhoáng mà xa vời, để rồi bỏ phí biết bao thời gian và cơ hội. Cuộc sống có lúc thăng lúc trầm, trăng có khi tròn khi khuyết, con người có người tốt người xấu...
Cuộc đời là những mối nhân duyên. Duyên nhiều khi đến bất chợt đến chính chúng ta cũng ngỡ ngàng. Sẽ chẳng có cái gì sinh ra là tuyệt đối đúng lúc, sẽ chẳng có gì là hoàn toàn như mong Xem thêm
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















