Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhật ký của bạn

Hãy kể lại ngày hôm nay thế nào, mọi cảm giác và những điều bạn muốn viết cho ngày hôm nay.

Comment chia sẻ, tâm sự với Ngoisao.net suy nghĩ, cảm xúc, câu chuyện, sự việc... diễn ra trong ngày của bạn.. Bạn không bao giờ chỉ có một mình!

Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

8:16 19/9/2012

lethitrangthuy

Như mọi ngày chạy xe đến công ty. Sáng nay nhỏ dậy sớm ghé qua hàng bánh cuốn quen mà hay ăn. Về nhà rồi mà vẫn còn lo cho đống giấy tờ nhỏ chưa giải quyết xong nữa. Hy vọng mai sẽ xong.

Trả lời ý kiến của lethitrangthuy

0/1000

24:59 18/9/2012

biendo

Mình phải nuôi con một mình vì chồng đi làm xa. Mình vừa đi làm vừa chăm con. Sáng ra và chiều tối nào mình cũng tất bật vì con. Mình rất dễ cáu gắt vì phải một mình lo tất thảy. Đôi lúc mình biết không nên cáu gắt giận dữ nhưng mình không thể kiểm soát được cơn giận. Mình rất buồn khi làm một số người bị tổn thương vì sự giận dữ của mình.

Trả lời ý kiến của biendo

0/1000

16:13 18/9/2012

 trả lời biendo

Mặc dù chưa có gia đình riêng cho mình nhưng em cũng đã từng trải qua thời gian như chị vậy
Áp lực công việc trong giờ hành chính, cộng thêm nhịp điệu đều đều của công việc hàng ngày càng làm tâm trạng trở nên bức bối.
Giờ thì em nhận ra một điều, tất cả đều có thể thay đổi, điều quan trọng là ở bản thân mình có muốn và có dám thay đổi không thôi chị à
Chị hãy tự tạo cho bản thân mình những ngày được nghỉ ngơi nếu có thể, đơn giản chỉ là cách cho phép mình để nhà cửa bề bộn 1 hôm, đi ăn Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

9:17 21/9/2012

Ms Khanh trả lời biendo

Bình tĩnh, nhẹ nhàng thôi sẽ thấy mọi điều rất khác.

Trả lời ý kiến của Ms Khanh

0/1000

Xem tất cả 4 trả lời

7:54 18/9/2012

trieu.men

Tại sao không thể quên được một người - người đã cho tôi niềm đau với tin sét đánh anh đã có người yêu mới.

Trả lời ý kiến của trieu.men

0/1000

7:53 18/9/2012

ngoclinh1306

Như mọi ngày mình vẫn dậy sớm và lo bữa sáng cho các em, đi làm nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác buồn. Mình vô cùng lo sợ cho tình yêu của mình và tương lai sắp tới. Mình rất yêu anh nhưng nỗi lo sợ mất anh luôn làm mình bất an.

Trả lời ý kiến của ngoclinh1306

0/1000

9:17 21/9/2012

Ms Khanh trả lời ngoclinh1306

Của ai là của người đấy - không mất đi, không đổi chác - bạn yên tâm. Bất an là thiếu tự tin vào bản thân rồi đó - điều chỉnh mình là ok.

Trả lời ý kiến của Ms Khanh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net