Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ

Nhớ môi ai vụng trộm. Cho đêm về mong nhớ. Tìm ai trong hơi thở. Vẫn biết mình còn yêu.

Bùi Công Trì
(Tôi làm thơ)

Nhớ bàn tay ai nắm
Cứ đan chặt vào nhau
Tìm ai những ngày sau
Để thấy mình bỗng nhớ.

Nhớ ai ôm thật chặt
Trong phố chiều hối hả
Dù biết mình đã xa
Dù biết mình yêu vội.

Nhớ dáng ai hối hả
Trong chiều thu đầy lá
Chút gió lạnh ngang qua
Thấy lòng mình chợt ấm.

Nhớ yêu thương bất chợt
Chút ký ức tìm về
Cho yêu thương mê dại
Cho tim mình hoài yêu.

Vẫn biết mình khờ dại
Vẫn biết mình vội vã
Cho tim yêu khoắc khoải
Nên cứ mãi chờ yêu.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

8:19 10/8/2012

hongmac89

Rất hay, đúng với tâm trạng của mình" - Nhớ môi ai vụng trộm. Cho đêm về mong nhớ. Tìm ai trong hơi thở. Vẫn biết mình còn yêu.

Trả lời ý kiến của hongmac89

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net