Nhật ký của bạn
Hãy kể lại ngày hôm nay thế nào, mọi cảm giác và những điều bạn muốn viết cho ngày hôm nay.
Comment chia sẻ, tâm sự với Ngoisao.net suy nghĩ, cảm xúc, câu chuyện, sự việc... diễn ra trong ngày của bạn... Bạn không bao giờ chỉ có một mình!

Chúc các bạn một ngày cuối tuần bình yên!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/10007:49 22/8/2012
Mình vẫn thấy các đồng chí nói ra câu này, ngay cả mình cũng học theo các đồng chí ấy khi cần an ủi ai đó: Sự chờ đợi cũng là hạnh phúc mà. Ấy, mình không thấy thế, chỉ là học theo mà nói thôi. Mình nghĩ là các đồng chí đang trong giai đoạn tình yêu nở rộ, ôm ấp một mối tình thật đẹp, (ừ thì tình gì thì cũng không rõ) nên mới thấy sự chờ đợi là hạnh phúc như thế.
Chờ cũng được, nhưng là lúc chả công vụ gì, mà chờ gọi là được, thì tức là có giới hạn thôi. Mình thì cũng hay phải chờ thật, Xem thêm
7:49 21/8/2012
Một ngày không mấy bình yên. Đã bao lần được yêu rồi lại bị lừa dối ,quyết định khép chặt lại con tim để không bị đau thêm lần nữa vậy mà chưa gặp Anh lần nào chỉ nghe Anh nói thôi mình đã cảm thấy chạnh lòng sau bao nhiêu năm tưởng chừng như mình đã ngủ quên. Giọng Anh không quá ngọt ,hơi lạnh lùng và có chút thẳng thắng vậy mà không hiểu sao mình.....suy tư và muốn được nghe Anh nói đến lạ lùng... Làm sao đây ?
9:19 20/8/2012
Ngày hôm qua mưa rả rích. Nằm một mình gặm nhấm nỗi buồn về cuộc tình đã qua, và nhớ người đã qua da diết. Anh đã liên tục làm mình đau, đã rời xa mình. Anh chẳng biết được mình yêu anh như thế nào. Mình sẽ cố quên đi một người không xứng đáng.
8:28 20/8/2012
Hôm nay, mình thấy nhớ anh. Có thể anh không biết điều đó. Có lẽ mình yêu anh mất rồi, yêu ngay từ lúc anh hỏi mình "bây giờ em muốn gì nhất?". Mình đã trêu anh "muốn được ôm anh", thế là 5 tiếng sau, anh xuất hiện trước mặt mình giữa Sài Gòn oi bức mà lẽ ra khi đó anh phải đang ở Đà Lạt gặp Khách hàng mới đúng. Anh à, sao lại để em yêu anh mất rồi? Em phải làm sao đây?
8:25 20/8/2012
Mưa bão, nằm trong căn gác trọ một mình, nghe mưa rơi, nghĩ miên man về cuộc tình đã qua, sau đó lại thiếp đi trong những mộng mị chập chờn.
8:4 20/8/2012
Hôm nay mình thấy vui, mami nhắn tin: "Gái đang làm gì đấy, đừng chơi bời nhé, cố ôn thi đi! Xác định đi học là phải cố gắng con nhé! Lớn tuổi rồi phải lo cho mình chứ! Có gì thông tin cho mẹ" :) Gái của mẹ đã 24 tuổi. Lần đầu tiên mình thấy mẹ nhắn tin quan tâm như vậy. Sau bao nhiêu mâu thuẫn, giờ mọi thứ đã thay đổi.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















