Hỏi nhanh trong ngày
Bạn từng dỗ trẻ em khóc chưa? Nếu đã, cảm giác của bạn lúc đó như thế nào?
Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Chúc các bạn sẽ giải quyết được mọi tình huống khi chăm sóc các em bé!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/100024:8 30/8/2012
Mình thì thường xuyên dỗ cháu mình. Bình thường thì mình chơi với nó rất thân. Nhưng khi nó khóc, có 2 phương pháp. 1 là mình dỗ dành thiệt là yêu thương, đôi khi thành công, đôi khi không vì nó thấy mình dỗ nó làm tới.
2 mình đánh vào mông, dọa nó, nghiến ngầm trước, nó im thì thôi, nó mà khóc nữa thì quýnh thật. Khi nào nó nín và bình tĩnh lại mình mới dỗ dành hôn hít nó và giải thích cho nó biết lý do vì sao để nó không nghĩ mình là 1 người tàn bạo như vậy. Có quýnh thì cũng nhịp nhịp Xem thêm
11:4 30/8/2012
Mình mới sinh con gái hồi tháng 4, giờ con mình đã được gần 5 tháng rồi. Con đã biết giận, biết hờn, biết đòi mẹ mỗi khi mẹ đi làm và theo mẹ khi mẹ về nhà. Mình yêu con gái mình nhiều lắm. Khi con mình khóc minh chỉ ôm con thật chặt vào lòng và nói với con những lời yêu thương nhất. Đôi khi nhìn 2 hàng nước mắt con chảy mẹ thấy thương con vô cùng. Mẹ sợ nhất là khi con ốm con đau,. lúc đó mẹ chỉ mong người đau ốm là mẹ chứ không phải là con. Ai có con cũng vậy các bạn ạ. Con cái là niềm hạnh Xem thêm
17:31 29/8/2012
Mỗi lần dỗ trẻ em nín khóc mình cảm nhận đó là một trong những bản năng một người mẹ. Nên thấy hạnh phúc khi có một ai đó nghe và tin vào mình.
17:43 20/8/2012
Cô giáo mầm non là mệt nhất! Mấy mươi bé khóc oe oe mà mẹ bé cứ đứng đó như nếu kéo thật khó xử,các mẹ nên lên tinh thần cho các cháu lúc ở nhà, đến trường dứt khoát không thập thò vì sẽ làm phân tâm các cháu giáo viên khó lòng giúp các cháu hòa đồng với môi trường mới.hãy tin rằng các cô sẽ yêu con mình... nếu thấy trẻ khóc tôi sẽ hỏi,sao con lại khóc? còn trẻ chưa nói được tôi ôm bé vào lòng.và cảm nhận sao bé lại khóc. nhưng đôi khi chính tôi khóc theo và to hơn vì bất lực trước những bé quá Xem thêm
17:25 14/8/2012
Tôi rất thích trẻ con nên thường chơi với trẻ con và tất nhiên từng dỗ trẻ con khóc. Nhưng sự thực tôi rất luống cuống.
10:16 13/8/2012
Khi tôi 19 tuổi, mẹ sinh em bé. Khi tôi 29 tuổi, tôi sinh em bé. dù đã quá quen với việc nhìn em mình khóc nhưng lần nào cũng có mặt mẹ, ngay cả khi con tôi khóc cũng có bà ngoại bên cạnh...vậy mà lần đầu tiên chỉ có mình tôi đối diện với con, đối diện với cơn khóc tức tưởi của con mà tôi không biết phải làm gì. cảm giác lo lắng, sốt ruột, bối rối vô cùng....bé đã được tắm mát, được bú no, không sốt, không buồn ngủ...bé có nói được đâu chỉ biết khóc. cuối cùng tôi cũng tim ra nguyên nhân, hóa ra Xem thêm
10:15 13/8/2012
Buồn cười lắm, phải nghĩ ra mọi chỗ, mọi thứ để làm bé cười.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















