Hỏi nhanh trong ngày
Từ trước tới giờ, bạn có từng yêu thầm ai?
>> Đám cưới trong mơ của bạn
>> Môi trường làm việc hiện tại của bạn
>> Phần trình diễn bạn yêu thích trong The Voice
>> Tới nhà nửa kia ăn cơm lần đầu
>> Định nghĩa thú vị về tình yêu
>> Nhóm máu của bạn
Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Chúc các bạn sớm bày tỏ được tình cảm của mình và được nửa kia đáp lại!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/10009:26 14/8/2012
Mình từng thích một người. Thích đến nỗi mà chỉ cần những chiều thu, nắng vàng và gió se lạnh là có thể nhớ đến người ấy rồi. Rồi mọi thứ qua đi, mình không còn thích người ấy nữa. Nhưng những ký ức ngọt ngào ấy thì rất đáng nhớ!
9:55 9/8/2012
Suốt những năm cấp 3 và những năm đại học, mình thầm thương trộm nhớ một người. Nhưng mình chỉ quan tâm bằng cách nhắn tin vu vơ, gửi link nhạc qua yahoo. Sau này mình biết người ấy thích một bạn gái khác nhưng chưa bao giờ công khai hay giới thiệu với bạn bè. Nói chung cả hai đứa mình đều nhát quá, ngại đối mặt với tình yêu. Thế nên Valentine năm nay, mình đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm. Nhưng câu trả lời nhận được là "Bạn ấy chỉ xem mình là bạn.Hãy tìm người con trai khác phù hợp với mình Xem thêm
16:30 8/8/2012
Mình chẳng phải yêu thầm ai, yêu 1 lần tấn công luôn, sau 7 năm yêu đương trải qua muôn vàn sóng gió, đánh bay một cơ số "tình địch" và thuyết phục các cụ trong vài năm trời thì giờ 2 đứa sắp cưới rồi hihi. Cơ quan ông xã tương lai của mình nói hai thằng mình có tình yêu cổ tích! hạnh phúc wa!
9:36 8/8/2012
Từ những lần gặp đầu tiên mình không có cảm tình gì với anh cả nhưng từ những lúc anh trêu mình mình lại bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn. Bây giờ mình đã lỡ thích anh mất rồi thì anh lại đối với mình rất bình thường. Có lẽ đối với anh đó chỉ là đùa vui nhưng do mình quá nhạy cảm tự huyễn hoặc mình chăng? Anh sẽ chẳng bao giờ biết được điều này đâu bởi vì em biết em chẳng là gì trong trái tim anh. Tạm biệt anh - người đầu tiên em thích nhiều như vậy. Em sẽ start lại bản thân trở về là em của ngày Xem thêm
17:42 7/8/2012
Hiện tại mình lại yêu một người nhưng người ta có ve lạnh lùng với mình lắm, suốt ngày mình nhớ người ấy rất nhiều.
7:48 27/8/2012
MYHANH trả lời thanhvankt
Chào bạn, bạn giống mình quá rồi đấy. SDT của mình: 01883333930
15:54 7/8/2012
Ngày học cấp 3 có thầm thương bạn trai cùng lớp, nhưng bạn gần như là hotboy của trường, mình như con vịt xấu xí nên không dám cho ai biết điều này. Bây giờ, tình cảm học trò ấy đã qua, đó chỉ còn là một miền ký ức trong sáng tuổi ô mai.
8:8 7/8/2012
Không biết đó có phải là yêu không? Khi vấp ngã trong cuộc sống, tớ đã gặp anh, anh luôn lắng nghe, động viên và an ủi tớ, nhờ anh, tớ đã nhanh chóng cân bằng lại cuộc sống của mình. Tớ bắt đầu chia sẻ với anh không chỉ là nỗi buồn mà còn có những niềm vui, những mẫu chuyện hài hước, những câu nói hay mà tớ vô tình đọc được. Tớ nghĩ về anh, dõi theo anh, quan tâm đến cuộc sống của anh nhiều hơn những người bạn khác, và hơn hết, tớ hiểu là tớ cần anh. Nhưng anh ấy chỉ xem tớ là bạn, buồn thật! Tớ Xem thêm
8:8 7/8/2012
Tôi đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Tình yêu đầu thật đẹp nhưng cũng chỉ mình tôi đi trên con đường ấy. Bây giờ đã hai năm trôi qua nhưng mọi ký ức về anh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều trên bước đường của tôi đi không có anh. Đến bây giờ tôi vẫn muốn biết lý do tại sao anh lại không nói chuyện với tôi nữa. Tôi không làm gì sai hay có lỗi với anh cả. Và chuyện tôi có tình cảm với anh cũng chỉ mình tôi cảm nhận. Có lẽ anh đã quá nhạy cảm hay vì lý do nào khác............. Dù sao thì bây giờ Xem thêm
15:54 7/8/2012
tranhang1688 trả lời hangduyenkt
Tình yêu của bạn thật bền bỉ và nồng nàn. Tiếc cho người con trai kia đã không biết nắm giữ. Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















