Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vô tình

Em sẽ không bao giờ hờn trách anh đâu. Nếu những lời anh nói với em chẳng bao giờ là thật.

Có lẽ em đã quen với những lời hứa hẹn
Nên cũng chẳng chạnh lòng nếu điều đó chẳng xảy ra.

Băng Tâm
(Tôi làm thơ)

Cũng "may mắn" một điều là ta quá cách xa
Nên nỗi nhớ nhung đã thổi bùng lên thành ngọn lửa
Sưởi ấm tim em mỗi khi nghe buốt giá
Hờn giận có là gì, rồi tất cả cũng qua thôi.

Em cũng chẳng mong chờ vì tất cả quá xa xôi
Thôi cứ để thời gian cuốn trôi bao mơ ước
Đường anh, anh đi, đường em, em cứ bước
Rồi sẽ có một ngày... tất cả hóa hư không.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

7:35 8/7/2012

hurt

Em cũng chẳng mong chờ vì tất cả quá xa xôi
Thôi cứ để thời gian cuốn trôi bao mơ ước
Rồi sẽ có một ngày... tất cả hóa hư không.

Trả lời ý kiến của hurt

0/1000

7:40 4/7/2012

hoatuyet862009

Có lẽ là định mệnh
Và ta phải chấp nhận
Có hối tiếc cũng muộn
Mong người luôn hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của hoatuyet862009

0/1000

17:22 2/7/2012

Linh Nguyễn

Đường anh, anh đi, đường em, em cứ bước
Rồi sẽ có một ngày... tất cả hóa hư không.

Trả lời ý kiến của Linh Nguyễn

0/1000

11:28 3/7/2012

VK Nam trả lời Linh Nguyễn

Thời gian trôi qua trong bao nỗi khát khao
Nỗi nhớ mỏi mòn rát lòng anh em có biết
Đường anh đi
Ngập tràn trong kỷ niệm
Đá có mòn…kỷ niệm có mòn không!

Trả lời ý kiến của VK Nam

0/1000

10:22 5/7/2012

tranngocty1989 trả lời VK Nam

Tôi vẫn biết xa nhau là khổ, thà khổ một lần đừng để đau thêm.

Trả lời ý kiến của tranngocty1989

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net