Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vitamin cho tâm hồn - Phép thử tình yêu

Phép thử sai cho một tình yêu chân thành đôi khi là 'cái giá' mà ta phải trả suốt đời.

>> Vitamin cho tâm hồn - Tạm biệt mùa hoa phượng
>> Vitamin cho tâm hồn - Niềm tin chiến thắng
>> Vitamin cho tâm hồn - Đi qua nỗi buồn

"Một phép thử sai cho một tình yêu chân thành sẽ làm một người vĩnh viễn mất đi một người thương yêu họ. Hoặc cho là phép thử ấy có đúng, thì anh cũng vô tình làm tổn thương người khác", đó là cảm nhận của blogger Mashimay trong bài viết Phép thử tình yêu. Hôm nay, các bạn hãy cùng Vitamin cho tâm hồn tới với bài viết này để thử "nếm trải" tất cả những hương vị: ngọt bùi - đắng cay của thứ tình cảm thiêng liêng này nhé!

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Đi qua nỗi buồn tháng 6'.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Phép thử tình yêu'.

Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 7" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.

Chúc bạn bắt đầu một tuần mới tràn đầy niềm vui và may mắn!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

7:36 6/8/2012

Tôi cũng đã yêu và đã chia tay trong hối tiếc vì tôi đã làm người ấy tổn thương rất, rất nhiều. Ra đi là cách tốt nhất cho tôi và người ấy. Cảm ơn vitamin.

Trả lời ý kiến của

0/1000

13:50 24/7/2012

Nguoi nghe

Chương trình hay nhưng giọng người dẫn truyện nghe dở.

Trả lời ý kiến của Nguoi nghe

0/1000

11:3 24/7/2012

Bài viết quá hay và ý nghĩa. Tình yêu thật nhiều ngã rẽ, khi được sống trong tình yêu thì hạnh phúc, khi chia xa thì thật buồn. Tinh yêu có rất nhiều cảm xúc khác nhau, giận hờn, chia tay, rồi lại quay lại, kết thúc là sự rời xa.

Trả lời ý kiến của

0/1000

16:51 20/7/2012

anhhuynhtravel

Làm sao để down chương trình về nghe lại vậy bạn?

Trả lời ý kiến của anhhuynhtravel

0/1000

9:13 19/7/2012

ngocquetm3

Bài hát Because you love me - Celin Dion

Trả lời ý kiến của ngocquetm3

0/1000

16:0 17/7/2012

Thanh Hiếu

Cho mình hỏi bài hát trong "Vitamin cho tâm hồn" lần này là bài gì vậy?

Trả lời ý kiến của Thanh Hiếu

0/1000

15:46 17/7/2012

saobacdau109

Trong tình yêu mà dùng "Phép thử" thì sớm hay muộn gì cũng chia xa. Yêu mà không tin tưởng nhau thì khó bền lâu. Đã vậy thì "Nếu yêu thương cho nhau chưa đủ lớn thì xin hãy buông tay". Và có khi buông tay lại tốt cho cả hai.

Trả lời ý kiến của saobacdau109

0/1000

8:27 17/7/2012

NguyênLê

Tình yêu sinh viên ngọt ngào và trong sáng nhưng sao nó mong manh quá. Ra trường chia xa, mỗi người một ngã, tình yêu ấy cũng không còn. Biết bao giờ cho tôi bắt gặp một tình yêu. Ngày ấy đâu rồi, cho tôi trở lại ngày ấy cho rồi.

Trả lời ý kiến của NguyênLê

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net