Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thầm lặng

Tôi cho bạn nụ cười. Tôi lấy lại tiếng khóc. Tôi cho bạn hơi ấm. Tôi đòi lại giá băng.

Oanh Oanh
(Tôi làm thơ)

Tôi cho bạn tiếng yêu
Bạn trả tôi nước mắt
Tôi cho bạn may mắn
Tôi chấp nhận không may.

Tình yêu đến đâu hay
Tình vội xa ai biết
Tình như gió thét gào
Làm tim mình dậy sóng.

Một tình yêu thầm lặng
Trao người bấy lâu nay
Giờ quay lưng tôi bước
Lòng nặng trĩu u sầu.

Người về đâu người hỡi
Sao chẳng về bên tôi
Để tôi đây trông ngóng
Mấy mùa lá rơi đầy.

Chuyện tình tôi mây gió
Chỉ tôi biết yêu người
Tình yêu tôi thầm lặng
Trao người, người đâu hay.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net