Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ta gửi lại em

Những tháng ngày hồn nhiên đong đầy trong vắt. Ta thong dong đi bắt nắng.

Tết cho tròn những sợi dài sợi vắn
Cuộn mình trong nỗi ước ao...

Thanh Thảo
(Tôi làm thơ)

Xin trả lại em
Những ngây thơ, vụng dại và khát khao
Ta đi tìm mình trong những câu chuyện cổ tích
Có cánh chuồn chấp chới vắt qua miền ký ức
Lạc bước giữa mộng mơ...

Và gửi cả cho em góc nhỏ trái tim ta
Những yêu thương nơi mái nhà quen thuộc
Phố phường thân thương in dấu
Nơi bóng cây, con đường, nụ cười
Dáng hình xưa yêu dấu
Ta khẽ khàng gói lại thành niềm riêng.
Để hôm nay, hát tự khúc ngày sinh
Gọi dậy những hoan ca nơi phương trời xa lạ.

Ta giữ lại cho mình chút ân tình mặn mòi gió biển
Một ngọn lửa trong tim chưa bao giờ thôi hát
Và để niềm kiêu hãnh nâng bước
Dẫu những ngày 30 phía trước
Vẫn một mình độc bước thênh thang...

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net