Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Phố cũ

Phố cũ em qua không có anh. Nghe như lá khóc ở trên cành.

Chẳng còn ai nữa dìu chân bước
Cho giọt lệ buồn chợt rớt nhanh.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Phố cũ bây giờ trời đang mưa
Phủ đầy rêu phong nơi lối xưa
Lẻ loi bóng em như chực ngã
Đâu rồi người hỡi tay đón đưa.

Phố cũ mình em nghe sầu rơi
Cô đơn lạc lõng giữa dòng đời
Người đã rời xa, xa em mãi
Bao năm sao tình chẳng chịu vơi.

Phố cũ gió vẩn thổi mãi mê
Xào xạc bên hiên ngỡ người về
Giang tay đón lấy niềm thương nhớ
Buốt giá tim mình lạnh tái tê.

Phố cũ đâu còn lại điều chi
Ngoài những đổ vỡ với phân ly
Hình như cafe đắng trở lại
Vào ngày chia tay người bước đi.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

8:33 29/10/2012

xuanthuyartist

Hay! Đọc thơ mà như lời của một bài hát...

Trả lời ý kiến của xuanthuyartist

0/1000

8:39 14/7/2012

lauratpham

Nice!

Trả lời ý kiến của lauratpham

0/1000

14:11 13/7/2012

linhngoc

good !

Trả lời ý kiến của linhngoc

0/1000

14:51 11/7/2012

02111204

Những câu chuyện và bài thơ Nhi viết hay lắm!

Trả lời ý kiến của 02111204

0/1000

11:28 11/7/2012

Phố cũ gió vẩn thổi mãi mê
Xào xạc bên hiên ngỡ người về
Giang tay đón lấy niềm thương nhớ
Buốt giá tim mình lạnh tái tê.

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net