Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhỏ ơi!

Anh muốn mình là thi nhân. Để viết tặng em lời tình yêu chất ngất.

Tận đáy lòng anh, nơi con tim đang rạo rực
Tiếng yêu đương như thác lũ mưa nguồn.

Nguyen Lang
(Tôi làm thơ)

Anh muốn mình là hoạ sĩ
Để khắc hình em vào tim anh mãi mãi
Để tháng năm về không nhuốm bụi thời gian.

Em biết không, bài thơ tình còn dang dở
Bởi thi nhân đang thiếu ngôn từ
Bức vẽ em trong tim anh chưa hoàn hảo
Vì tác phẩm đầu tay anh phải vẽ một đời.

Không viết nữa lời tình yêu cháy bỏng
Không tô điểm những sắc màu rực rỡ
Anh chỉ khắc tên em vào tim mình
Bởi anh biết em yêu anh vì đó chính là anh.

Và anh sẽ chỉ nói một lời rất thật:
"Cả đời này, anh yêu Nhỏ, Nhỏ ơi!".

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net