Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày không anh

Những ngày em bên anh. Lá hoa vui biết mấy. Cánh bướm vàng run rẩy. Khung trời xanh biếc xanh.

Đào Vũ
(Tôi làm thơ)

Những ngày em không anh
Cỏ cây buồn ngơ ngác
Gió thôi không xào xạc
Thẫn thờ trên lối quen.

Những ngày em không anh
Ngẹn ngào từng nhịp thở
Về ngang qua lối cũ
Giật mình mưa bóng mây.

Ngỡ mình tay nắm tay
Ngỡ nồng nàn hơi ấm
Ngỡ tim chung nhịp đập
Như chưa từng chia xa.

Mỗi ngày qua, lại qua
Thêm cồn cào nỗi nhớ
Cớ sao mình dang dở
Làm đau giấc mơ em?

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 4 trên 4 ý kiến

17:0 12/7/2012

linhngoc

i like it.

Trả lời ý kiến của linhngoc

0/1000

15:6 6/7/2012

mykhuong@gmail.com

Ừ, đúng rồi đó moon à, nếu thật sự yêu thương nhau thì sẽ về lại bên nhau.

Trả lời ý kiến của mykhuong@gmail.com

0/1000

15:49 6/7/2012

Trời - Trăng (tác giả) trả lời mykhuong@gmail.com

Mong và tin như thế để giấc mơ của mình không đau đớn nữa. Mình như que diêm tự đốt cháy đang lóe lên ánh sáng chói nhất nhưng là ánh sáng cuối cùng.

Trả lời ý kiến của Trời - Trăng (tác giả)

0/1000

7:18 6/7/2012

so1typhu

Người đàn ông nào được người phụ nữ này thương nhớ thì hạnh phúc nhất trên thế gian..

Trả lời ý kiến của so1typhu

0/1000

15:7 6/7/2012

Trời - Trăng trả lời so1typhu

Nếu như người đàn ông ấy không hiểu điều đó thì sao? Hình như đàn ông cứ không hiểu gì cả thì nhẹ lòng, chỉ những người phụ nữ sống và yêu tận cùng thì mới trân trọng hạnh phúc thôi, typhu ạ!

Trả lời ý kiến của Trời - Trăng

0/1000

7:40 4/7/2012

moon

Tình yêu thật sự có dễ lãng quên đâu?
Làm sao có thể quên những thói quen yêu thương đã trở thành cuộc sống !
Nếu đã không thể quên thì không cần phải cố gắng
Chỉ cần giữ lòng mình thật bình yên
Rồi một ngày có thể tự sẽ quên
Hoặc nhớ mong sẽ đưa yêu thương trở lại.
Có những điều dù đổi thay nhưng vẫn là mãi mãi
Trái đất tròn, nếu yêu nhau thật lòng sẽ tìm lại thấy nhau.

Trả lời ý kiến của moon

0/1000

16:4 4/7/2012

bichngoc181 trả lời moon

Hay lắm moon àh:)

Trả lời ý kiến của bichngoc181

0/1000

17:42 4/7/2012

tôi không tin trả lời moon

Đúng lắm moon rồi sẽ tìm lại thấy nhau.

Trả lời ý kiến của tôi không tin

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net