Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hỏi nhanh trong ngày

Theo bạn, tình yêu là gì? Hãy đưa ra những định nghĩa thú vị theo cách của riêng bạn.

>> Con vật bạn yêu và sợ nhất
>> Danh sách món quà bạn thích được tặng
>> Điều bạn yêu thích khi tới Trường Sa
>> Cảm nhận về cuộc thi 'The Voice'

>> Bộ phim khiến bạn cười nghiên ngả
>> Hôn nhân đồng tính

Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Chúc các bạn có một ngày chủ nhật thật vui nhộn!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 20 ý kiến

8:41 1/4/2013

hương bay

Theo tôi, tình yêu trường tồn xuyên qua vĩnh hằng.

Trả lời ý kiến của hương bay

0/1000

11:39 27/8/2012

classic!!!

Tình yêu là mãi mãi! Mãi mãi yêu người! Mãi mãi mong ước người được hạnh phúc! Và mãi vẫn không chung một con đường !

Trả lời ý kiến của classic!!!

0/1000

11:38 27/8/2012

classic!!!

Tình yêu là mãi mãi! Mãi mãi yêu người! Mãi mãi mong ước người được hạnh phúc! Và mãi vẫn không chung một con đường.

Trả lời ý kiến của classic!!!

0/1000

17:15 22/8/2012

Là con đường chẳng bao giờ lặp lại, dù bạn là khách bộ hành thường xuyên.

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:8 9/8/2012

Like bạn Vajim3th.

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:41 6/8/2012

truongkieuhuonggiang

Tình yêu là thứ tình cảm cho và nhận, không khi nào ta thấy đủ khi chưa hiểu đúng ý nghĩa của nó. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý.

Trả lời ý kiến của truongkieuhuonggiang

0/1000

9:6 4/8/2012

Tình yêu là thứ xa xỉ nhất trong cuộc đời mà tôi mong có lại thêm một lần nữa.

Trả lời ý kiến của

0/1000

9:23 2/8/2012

koi

Tình yêu với những người đa tình là sự "cả thèm chóng chán". Còn với người chung thuỷ là "hạnh phúc và nỗi đau".

Trả lời ý kiến của koi

0/1000

7:44 1/8/2012

Cuộc sống như món gỏi với đủ vị chua, cay, mặn, ngọt và tình yêu là câu chuyện của những chú kiến xoay quanh đĩa gỏi ấy.

Trả lời ý kiến của

0/1000

8:58 31/7/2012

nguyễn huy phương

Tình yêu à? Nó lúc vui, lúc buồn, lúc mạnh rạo rực, lúc nhẹ nhàng, lúc đồng cảm, lúc giận dữ, nói chung là rất nhiều cảm xúc. Nhưng khi yêu thì thường là phải đau khổ rồi khóc, rồi nhớ, rồi quên và rồi cũng có một bến đỗ mới, quan trọng là bạn có chấp nhận nó và làm cho nó trở nên tươi đẹp hay không thôi. Tình yêu muốn bền vững hay không thì do hai người biết tôn trọng, thấu hiểu và tha thứ cho nhau không mà thôi.

Trả lời ý kiến của nguyễn huy phương

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net