Hỏi nhanh trong ngày
Lần đầu tới nhà nửa kia ăn cơm, bố mẹ của người ấy gắp cho bạn một món mà bạn không thể ăn hoặc sợ nhất trần đời, bạn sẽ xử lý thế nào?
>> Định nghĩa thú vị về tình yêu
>> Nhóm máu của bạn
>> Con vật bạn yêu và sợ nhất
>> Danh sách món quà bạn thích được tặng
>> Điều bạn yêu thích khi tới Trường Sa
>> Cảm nhận về cuộc thi 'The Voice'
Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Hy vọng các bạn sẽ không gặp phải tình huống khó xử như thế ngay trong lần đầu ra mắt!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/10009:38 14/9/2012
Cứ nói là không ăn được thí dụ như phâu câu gà chẳng hạng. Sợ cóc gì..nếu cha mẹ tương lai có giận không gả cưới cũng không cần..thành thật là trên hết ...cha mẹ tương lai ép người và hay giận dỗi chỉ vì một cái lỗi từ chối mình cũng ko thèm vào làm dâu rể nhà họ..
14:55 1/8/2012
Mình là người từ bé đã không ăn thịt các loại gia cầm. Gà, vịt, ngan, ngỗng là không bao giờ ăn. Nên mới đầu gặp phải trường hợp này là khiếp hãi lắm! Vì trước kia bát ăn cơm mà dính miếng thịt gà vào, mình còn không ăn cả bát cơm đó luôn. Sau này quen rồi nên đi đâu, ai gắp cho món gà, vịt là cứ vâng và nhận lấy như thường. Sau lúc mọi người không để ý thì nói nhỏ với người bên cạnh(người quen)là nhờ họ ăn hộ và họ tự gắp sang bát họ.
Trường hợp bất khả kháng là mình từ chối luôn là không Xem thêm
16:45 31/7/2012
Sẽ cười và nói: "Con cảm ơn, bác cứ để con tự nhiên" và cố ăn. Sau này nếu sống dưới cùng một mái nhà, thì sẽ tế nhị nói với chồng rằng mình không ăn được.
14:55 1/8/2012
rongbuon2679 trả lời tranhang1688
Trời ơi, đó là bạn không thích ăn món đó thì mới cố ăn. Tôi đây nè, không biết ăn thịt gà, thịt vịt mà gắp vào bát mà nói tôi cố ăn thì cố sao được hả bạn? Tốt nhất là nói đang uống thuốc bắc nên kiêng cho nhanh.
15:52 2/8/2012
Jiwoo trả lời rongbuon2679
Nếu không phải thịt gà, thịt vịt thì lại bịa ra chuyện khác để từ chối à? Nếu cố được thì nên cố cho không khí vui vẻ, còn không cố được thì tế nhị từ chối. Tuỳ hoàn cảnh mà làm chứ bạn!
8:56 31/7/2012
Mình cũng từng gặp trường hợp như thế khi lần đầu tới nhà anh ấy, mình vẫn còn nhớ rõ đó là ngày tết năm 2010, khi lần đầu anh ấy đưa mình về ra mắt. Trong bữa cơm mình được ngồi bên cạnh Mẹ chồng tương lai, vì là lần đầu nên mình rất ngại, và không thể tự nhiên được. Mọi người nói chuyện vui vẻ, rùi Mẹ anh ấy quay sang gắp cho mình một miếng giò, mình luống cuống không biết phải làm như thế nào vì từ nhỏ tới giờ mình không ăn được món đó, chỉ đưa gần miệng ngửi mùi là mình đã muốn nôn rồi. Mình Xem thêm
8:55 31/7/2012
Cứ để yên trong chén, không đụng đến, chỉ ăn cơm thôi,một lát nói khéo, mời người yên ăn cùng với mình vì đó là món bố mẹ cho mà, cùng nhau chia sẻ chứ, thế là đẩy qua cho anh ta luôn.
8:54 31/7/2012
Cái món ấy chắc chắn người yêu bạn cũng đã biết bạn không thích, nếu có người yêu đỡ lời bạn nhẹ nhàng từ chối thế là xong, chắc chắn bố hay mẹ người ấy của bạn sẽ gắp ngay món khác cho bạn mà không quá căng thẳng đâu. Hãy xem gia đình người mình yêu cũng như gia đình mình vậy, khi đó, bạn sẽ cư xử tự nhiên và tình cảm hơn rất nhiều. Có khi còn xem bạn như con trong nhà ấy chứ, chính mình đã trải nghiệm điều này, gia đình người yêu mình rất tuyệt!
8:54 31/7/2012
Đơn giản là "Con không ăn được món này".
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















