Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hỏi nhanh trong ngày

Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy...

>> Bộ phim, cuốn truyện bạn yêu thích
>> Lời yêu thương khó nói
>> Mong muốn khi quay ngược thời gian
>> Lần cuối cùng bạn thức dậy lúc 5h30
>> Địa điểm nghỉ mát yêu thích của bạn
>> Lời chúc dành tặng các sĩ tử đi thi

Bạn cảm thấy thế nào khi đọc đoạn văn dưới đây: Đây là bí mật của tớ. Nó đơn giản thôi: "Người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim của mình. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy"... ?

Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Hãy cảm nhận và nhìn mọi thứ bằng chính trái tim mình nhé!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

14:11 13/7/2012

nhoctini77

Tôi thì có một câu thế này muốn chia sẻ, con trai bây giờ thường hay đánh giá con gái qua tiêu chuẩn 3N, có nghĩa là thế này: Nhìn thứ nhất phải NGON 1 tí, thứ 2 đôi khi phải NGƠ 1 tí, nhưng phải là gái NGOAN.
Và tự phái mạnh cũng suy ngẫm rồi đưa ra như sau: con gái bây giờ chỉ có 2N thôi chứ không nàng nào được 3N cả vì:
Loại 1: Nếu con gái nhìn NGON mà NGƠ thì thường không NGOAN.
Loại 2: Nếu con gái NGOAN và NGƠ thì nhìn không được NGON.
Loại 3: Nếu con gái vừa NGON vừa NGOAN thì Xem thêm

Trả lời ý kiến của nhoctini77

0/1000

17:44 11/7/2012

Người ta thường nói "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nhưng chưa chắc đâu nhé! Nếu chỉ nhìn hay nghe thôi chưa đủ. Yêu, ta cần biết cảm nhận bằng trái tim nữa, khi trái tim rung động trước ai đó, trái tim sẽ chẳng chẳng cần biết người bạn yêu xấu xí hay đẹp như đôi mắt thường thấy, chẳng cần nhiều lời hay ý đẹp như đôi tai được nghe, mà ta chỉ cần cảm nhận tình yêu từ trái tim của chính mình và trái tim với trái tim là đủ và chỉ có trái tim mới có câu trả lời cho câu hỏi Xem thêm

Trả lời ý kiến của

0/1000

17:29 11/7/2012

tranhang1688

“Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm”.
Bằng mắt, người ta chỉ thấy được cái diện mạo bên ngoài. Bằng tâm, người ta mới cảm nhận được cái cốt lỗi bên trong. Mọi sự vật, hiện tượng không thể chỉ dựa vào bề ngoài để đánh giá. Cần có thời gian để cảm nhận và thấu hiểu thì mới rõ được bản chất đích thực.

Trả lời ý kiến của tranhang1688

0/1000

18:17 10/7/2012

Thuha

Đúng là như vậy đó. Hằng ngày, ta nhìn những gì diễn ra nhưng không thể đánh giá đúng sự thật được, chỉ khi trái tim ta cảm nhận bằng những cảm xúc, những sâu lắng, rung động thực sự thì mới có thể đánh giá được tốt xấu, thật giả. Đó chính là trái tim mách bảo đấy hay mình thường nói nhìn đời bằng con tim. Bạn nghĩ sao?

Trả lời ý kiến của Thuha

0/1000

18:16 10/7/2012

tranhang1688

“Hoạ hổ hoạ bì nan hoạ cốt
Tri nhân tri diện bất tri tâm”.
Bằng mắt, người ta chỉ thấy được cái diện mạo bên ngoài. Bằng tâm, người ta mới cảm nhận được cái cốt lỗi bên trong. Mọi sự vật, hiện tượng không thể chỉ dựa vào bề ngoài để đánh giá. Cần có thời gian để cảm nhận và thấu hiểu thì mới rõ được bản chất đích thực.

Trả lời ý kiến của tranhang1688

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net