Hỏi nhanh trong ngày
Lần cuối cùng bạn thức dậy vào lúc 5h30 sáng (để ngắm bình minh, chạy bộ hoặc tập thể dục...) là từ bao giờ?
>> Địa điểm nghỉ mát yêu thích của bạn
>> Lời chúc dành tặng các sĩ tử đi thi
>> 5 kinh nghiệm, bí quyết ôn thi đại học hiệu quả
>> 3 điều lo sợ nhất khi chuẩn bị thi đại học
>> Món ăn bạn thèm thuồng nhất
>> Suy nghĩ về các MC Việt
Comment chia sẻ với Ngoisao.net những suy nghĩ, tiếng nói, cảm nhận, góc nhìn, cảm xúc... rất bình thường trong cuộc sống của bạn mỗi ngày. Cho dù bạn là bất cứ ai, chúng tôi luôn luôn lắng nghe bạn!

Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Ban biên tập
Bạn nghĩ gì?
0/100011:17 20/7/2012
Sáng nay thôi nhưng không phải để tập thể dục hay ngắm bình minh. Đối với mình, bây giờ đó là điều xa xỉ mặc dù mình luôn dự định và mong muốn như thế. Mình dậy để nấu ăn, giặt giũ,... tất bật cho con ăn kịp giờ đi làm. Ước gì trở lại thời ngày xưa có thể tự do làm những gì mình thích: dậy thật sớm lên gác tập thể dục và ngắm bình minh lên hồng mọng, mơ mộng và hát vu vơ... Ôi, ngày xưa của tôi.
9:49 20/7/2012
Ngày nào cũng dậy vào giờ đó để đi học
14:29 12/7/2012
Vừa mới sáng nay thôi, hehe. Mình thích dậy sớm, tập bài yoga thức dậy, đánh răng rửa mặt, đi giày và bước ra đường. Đi bộ 30-45 ph thôi, chẳng suy nghĩ gì, chỉ ngắm nhìn và cảm nhận, sẽ cho mình những giây phút thảnh thơi quý giá. Lúc về tạt qua khu chợ cóc, mua hoa quả, ít đồ ăn nhét tủ lạnh, nghe những câu hỏi han mời mọc của các cô các chú đã thành quen ở chợ. Về nhà ăn sáng, tắm một cái rồi "vội vàng phóng tít" đi làm, một ngày sẽ dài và dễ chịu hơn...
13:56 11/7/2012
Cũng đã từ rất lâu rồi, không còn thói quen đấy nữa, thấy man mác buồn, cứ được nghỉ sáng là lao vào ngủ nướng, tiếc thật, người ta nói dậy sớm để thấy ngày dài hơn, thế nên nếu có thể chỉ muốn bắt đầu ngay ngày mai, hy vọng sẽ trở lại với thói quen tốt từ lâu ...
18:16 10/7/2012
Cách đây 10 năm-khi mình học lớp 8. Ngày đó, mình cũng các bạn hàng xóm hay dậy sớm chạy bộ quanh sân đình làng, vui lắm. Bây giờ mỗi đứa một phương, bon chen nơi đất khách quê người. Nhớ tuổi thơ trong trẻo quá.
10:18 6/7/2012
Mình thì cách đây 7 năm rùi. Từ lúc bắt đầu là sinh viên, đi ở trọ và ra trường lao vào cuộc sống mưu sinh, chẳng còn cái thú chạy bộ mỗi sáng và uống ly sữa nóng mới ra lò nữa. Giờ thì cứ rúc trong cái mền phút nào là khỏe lúc đó hức hức.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |

















