Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Gởi tình yêu vào hạ

Tháng bảy hạ lưng chừng. Giữa những cơn mưa rơi. Em thương anh chẳng nói. Nhiều hơn nắng giữa trời.

Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)

Yêu thương đầy bờ môi
Em gởi vào trong gió
Tâm tình trong tim nhỏ
Hóa thành men rượu cay.

Em muốn làm mây bay
Phiêu bồng trên biển rộng
Em muốn làm con sóng
Vỗ bờ anh bao la.

Em muốn làm bài ca
Ru anh từng giấc ngủ
Em làm nơi trú ngụ
Cho tâm anh an bình.

Bao nỗi nhớ lặng thinh
Căng đầy trong ký ức
Hạ về nghe tưng tức
Bung nở trước bình minh.

Nắng hạ vàng long lanh
Khẽ khàng rơi theo gió
Tô môi em thắm đỏ
Dâng đam mê ngọt lành.

Gởi tình yêu vào hạ
Em trao hết cho người
Dù vật đổi sao dời
Tình vẫn mãi xanh tươi.

Hạ vàng, hạ vàng ơi!
Thu sắp đến mất rồi
Nhắn dùm ai câu nói
Em yêu anh trọn đời.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net