Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em sợ

Em sợ một ngày anh phẩy tay trước những câu. Lắc đầu cả những điều làm hồn em trăn trở.

Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
Tình yêu là quán trọ ở đời.

Rusa Lưu
(Tôi làm thơ)

Em sợ một ngày anh sẽ nguội vơi
Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
Trước tim em không ngừng bão táp
Anh thản nhiên với em, hối hả với người.

Em sợ một ngày anh không dám cho em
Một giây lành nguyên, phút hy sinh khan hiếm
Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình.

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi, em thành nhu nhược
Sợ một ngày không thành như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù...

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

7:49 4/9/2012

Đọc bài này từ lâu, hôm nay mới thấy tác giả đề tên trên này.

Trả lời ý kiến của

0/1000

9:23 2/8/2012

koi

Tuyệt cú mèo. Hy vọng bạn sẽ thành công hơn ở những bài kế tiếp.

Trả lời ý kiến của koi

0/1000

8:53 30/7/2012

nguyen thi le thu

Bài thơ sao hay quá, rất đúng với xã hội đầy cám dỗ này!

Trả lời ý kiến của nguyen thi le thu

0/1000

8:52 30/7/2012

lethihongnhung

Bài viết cũng được đó chứ.

Trả lời ý kiến của lethihongnhung

0/1000

10:55 28/7/2012

noibuon

Sao buồn quá!

Trả lời ý kiến của noibuon

0/1000

8:4 28/7/2012

Small Elephant

Em sợ một ngày vì quá yêu anh
Bao dung mãi, em thành nhu nhược
Sợ một ngày không thành như mơ ước
Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù.
Và cái điều em sợ đã thành hiện thực.

Trả lời ý kiến của Small Elephant

0/1000

8:0 28/7/2012

ngangia

Hay quá! Rất thật.

Trả lời ý kiến của ngangia

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net