Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em

Em úp mặt vào tay. Che nỗi sầu trong mắt. Lửa trong lòng đã tắt. Mà vẫn rát con tim.

Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)

Em úp mặt vào đêm
Chìm sâu vào giấc ngủ
Gởi tình vào ngăn tủ
Để mộng mị qua nhanh.

Em úp mặt vào anh
Có điều gì rất khác
Dẫu chỉ là giây lát
Mà ngỡ đã từ lâu.

Em úp mặt vào đâu
Mỗi khi em muốn khóc
Mỗi khi em mệt nhọc
Em úp mặt vào đâu?

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

15:54 31/7/2012

Cồn Phụng Tình Yêu

Um, Những bài Bích viết rất tâm trạng, mình là con trai nhưng cũng thấy chạnh lòng.

Trả lời ý kiến của Cồn Phụng Tình Yêu

0/1000

17:13 30/7/2012

moon- sun

Như viết cho mình vậy. Cảm ơn tác giả.

Trả lời ý kiến của moon- sun

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net