Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có lẽ nào

Có lẽ nào ta đã xa nhau. Giấu niềm đau chôn vùi trong nỗi nhớ.

Nghe bâng khuâng lòng mình chơ vơ lạ
Bước vô hồn trên con phố chiều qua.

Nguyên Trang
(Tôi làm thơ)

Có lẽ nào người đã quên ta
Và ký ức ngọt ngào ngày xưa ấy
Người vô tâm, người lạnh lùng quay gót
Chỉ còn ta đau đáu kỷ niệm xưa.

Có lẽ nào cơn mưa chiều thảng thốt
Ướt bờ vai cô gái nhỏ năm nào
Giờ đã e ấp thành thiếu nữ
Gieo vào ta xúc cảm mặn bờ môi.

Có lẽ nào ta cứ mãi đi tìm
Ký ức thênh thang của thời son trẻ
Thoáng nghe lòng mình thật lạ
Chông chênh, dại khờ, ta đó... ngày xưa.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

16:53 24/8/2012

linhngoc

Có lẽ nơi ấy bình yên.
Nên người đã quên tháng ngày xưa cũ....

Trả lời ý kiến của linhngoc

0/1000

16:40 20/8/2012

Đúng là tâm trạng của mình " Chông chênh dại khờ, ta đó....ngày xưa".

Ai đó vô tư, nhưng để lại nỗi buồn trong ta khắc khoải
Thời thiếu nữ trôi đi không bao giờ trở lại
Cô gái hồn nhiên, trong trẻo đâu rồi
Góp nhặt, chắt chiu những niềm vui bé nhỏ
Để ta vẫn là ta như giọt nắng yêu thương.

Trả lời ý kiến của

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net