Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh muốn kể em nghe

Anh muốn kể em nghe ngày anh về hội phố. Thăm ngõ nhỏ, tường hoa, mái ngói rêu phong.

Giếng Bá Lễ, chùa Ông, đình Phô, hội quán
Trong những câu ca dao cổ tích thơm nồng.

Hưng Đại
(Tôi làm thơ)

Anh muốn kể những người con hội phố
Đằm thắm, trong veo quán cóc ven đường
Sáng sớm tinh sương bát chè xanh nóng hổi
Mỳ Quảng, cao lầu, tình mến, tình thương.

Anh muốn kể Lai Viễn Kiều hội phố
Đón đợi người sang nghiêng bóng sông chiều
Mái gỗ cầu cong, sơn son chạm trổ
Mấy trăm năm rồi ngói vẫn ấm màu rêu.

Anh muốn kể những đêm rằm hội phố
Huyền ảo, lung linh muôn ánh đèn lồng
Mạt chược, bài chòi, ta như về xưa cũ
Gió chở trăng ngời một dải hoài thương.

Anh thầm mong một lần nơi hội phố
Trăng rượu và em lóng lánh đầy vơi
Con thuyền nhỏ chở tình yêu hai đứa
Xuôi dải sông Hoài vùng vẫy biển khơi.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

8:43 9/7/2012

minhtoi157

Đến bao giờ anh mới kể em nghe về phố hội quê anh?

Trả lời ý kiến của minhtoi157

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net