Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Về

Về ngang qua lối cũ. Dấu chân xưa nhạt mờ. Nắng hắt vàng nỗi nhớ. Làn mắt biếc tìm đâu?

Lãng du ca
(Tôi làm thơ)

Về ngang qua trường cũ
Kỷ niệm màu rêu phong
Thời gian đi hun hút
Phượng tím buồn cô đơn.

Về ngang qua quán cũ
Rượu vẫn nồng, vẫn cay
Sóng đời xô chống chếnh
Trắng xóa một chiều say.

Về ngang qua sông cũ
Đò xưa nay đã già
Trăng một mình soi bóng
Trên bến vắng đìu hiu.

Về ngang qua mùa cũ
Tháng sáu mưa nhạt nhòa
Xa lắm rồi, cứ ngỡ
Ai gọi mình trong mưa.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

9:44 26/6/2012

giatue479

Buồn mênh mông!

Trả lời ý kiến của giatue479

0/1000

7:32 25/6/2012

Hồ Tịnh Thủy

Hình như đây là lần thứ 2, mình đọc thơ của Lãng Du Ca trên Chơi Blog. Và lần nào, cũng thấy hình ảnh của một người cảm giác rất thân quen trong những xúc cảm và hình ảnh của lời thơ. Có gì đó ngọt ngào, sâu lắng nhưng thoáng chút tiếc nuối và hoang hoải.
Viết nhiều nữa, Lãng Du nhé!

Trả lời ý kiến của Hồ Tịnh Thủy

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net