Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tự khúc tháng sáu

Tháng sáu về... Em nhặt cánh bằng lăng. Tím biếc một thời tinh khôi vụng dại.

Thư học trò, ai vô tình để lại
Gởi xuyến xao, nét bút thuở ban đầu.

Nguyên Trang
(Tôi làm thơ)

Tháng sáu về...
Em chạy dưới làn mưa
Trong văn vắt, cơn mưa đầu mùa hạ
Tuổi thơ ơi, sao qua nhanh vội vã
Gởi êm đềm, ươm đẹp những giấc mơ.

Tháng sáu về...
Em dệt lá vàng rơi
Xào xạc nắng, một khoảng trời ký ức
Chợt vỡ òa nghe lòng mình tấm tức
Gởi nhạt nhòa trong giọt lệ chớm thu.

Tháng sáu về...
Em gom thời xưa cũ
Miên man... vô tận...
Gởi về miền ký ức xa xăm.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

7:33 2/7/2012

Phong Cầm

Nhẹ nhàng như 1 bản tình ca. Thanks bạn :)

Trả lời ý kiến của Phong Cầm

0/1000

17:14 28/6/2012

quynh.nt.neu

Hay quá !

Trả lời ý kiến của quynh.nt.neu

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net