Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình yêu

Tình yêu như trái chín. Vừa ngọt lại vừa ngon. Tình yêu như chiếc bánh. Vừa thơm lại vừa giòn.

Doll_barbie
(Tôi làm thơ)

Tình yêu như mật ngọt
Ngấm vị trong tâm hồn
Làm lòng ta khao khát
Giọt mật vàng trên cao.

Tình yêu như vì sao
Trên trời cao tỏa sáng
Chiếu xuống những ánh vàng
Cho tâm hồn phiêu lãng.

Tình yêu như con gió
Thổi mát tâm hồn ta
Cho chúng ta bay xa
Đến những miền đất hứa.

Tình yêu như cơn mưa
Cho lòng mình dịu lại
Cho cây ra hoa trái
Cho cuộc đời thêm xanh.

Tình yêu là ý thơ
Cho tâm hồn rộng mở
Là đề tài muôn thưở
Chắp cánh những ước mơ.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

9:45 26/6/2012

zevoli

Love you forever.

Trả lời ý kiến của zevoli

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net