Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi niềm hoa tím

Lối về nhà em nở đầy hoa bằng lăng. Cứ mỗi lần ngang qua lại bâng khuâng nỗi nhớ...

Sáng nay bằng lăng cánh bay đầy trong gió
Nỗi nhớ lại ngập tràn, một thuở tím trinh nguyên.

Nguyễn Giản Đơn
(Tôi làm thơ)

Ngày đó bên nhau lối về đầy hoa tím
Anh nhặt cánh hoa rơi cài tóc em dịu hiền
Em cứ thầm mơ một xứ sở bình yên
Với hoa tím trinh nguyên và có nhau mãi thế.

Giờ hạ đã sang, bằng lăng vẫn nở đầy
Nhưng màu tím giờ đây cứ hao gầy, xơ xác
Có phải vắng anh tím nghẹn ngào lên mắt
Nghe mưa em giật mình lối ấy, nát hoa xưa...

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

14:2 27/6/2012

Tram nguyen

Tôi muốn gửi bài đăng trên ngoisao.net thi gửi bằng cách nào?

Trả lời ý kiến của Tram nguyen

0/1000

14:25 21/6/2012

nguyenkhanh_k25

Mình thích màu tím của bằng lăng. Nó gợi cho mình nhiều kỷ niệm khi nghĩ về lúc học cấp 3.

Trả lời ý kiến của nguyenkhanh_k25

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net