Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngày không anh

Nếu mai này, tình yêu không còn nữa. Chỉ xin anh đừng bao giờ lìa xa...

Đêm rất dài làm sao em ngủ được
Đã quen rồi hơi ấm của người xưa.

Dan Thuy
(Tôi làm thơ)

Biết tìm đâu lời hát ru tình yêu
Cho em say trong men hương tình ái
Biết tìm đâu những phút giây hạnh phúc
Có anh, em và cả mùa xuân nữa.

Không có anh, đường về bỗng hiu quạnh
Chỉ còn lại một mình ta với ta
Không có anh, nụ cười tắt trên môi
Chỉ còn lại nỗi buồn vương trong mắt.

Không có anh mặt trời quên thắp sáng
Chỉ còn lại một màu tối mịt mờ
Không có anh, trái tim thôi ngừng đập
Chỉ còn lại một cái bóng không hồn.

Biết tìm đâu một vòng tay ấm áp
Để sưởi ấm trái tim em lạnh giá
Biết tìm đâu một trái tim yêu thương
Để vỗ về tình yêu em cháy bỏng
Tìm đâu, em biết tìm đâu bây giờ?

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

7:33 22/6/2012

Không hay.

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:25 21/6/2012

nga tran

Nhạt quá!

Trả lời ý kiến của nga tran

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net