Ngày cuối ở Hà Nội
Nếu là một mẫu người ưa cô độc thì dù có ở giữa không khí tưởng như nghẹt thở này, bạn vẫn thấy mình là duy nhất.
Lê Na
Ngày cuối ở Hà Nội, bằng lăng vẫn nhuộm tím các con phố pha màu nắng rực rỡ, trang hoàng hai bên đường khiến người đi háo hức như đang ở giữa một lễ cưới theo phong cách cổ điển. Ngày cuối ở Hà Nội, mới 7h, nắng đã chói chang. Quyết định phơi làn da nâu dưới nắng vàng để sắc nắng thấm vào cơ thể, đánh dấu kết thúc một chặng đường đã đi qua.
Ngày cuối ở Hà Nội, lên cafe Đinh để ngắm lại lần nữa những khuôn mặt lạ lẫm nơi đây, dù chưa một lần trò chuyện thì cũng đã thoáng qua nhau trong một khoảnh khắc nào đó, trong một phút giây nào đó. Cafe Đinh luôn đông người, mỗi người một vẻ, nếu lên nhiều lần, có thể từ lạ mà thành quen. Thế nhưng, nếu bạn là một mẫu người ưa cô độc thì dù có ở giữa không khí tưởng chừng như nghẹt thở này, bạn vẫn thấy mình là duy nhất.
|
| Hà Nội, mùa hoa bằng lăng nở rộ. Ảnh: Hoàng Phương. |
Ngày cuối ở Hà Nội, buổi trưa cùng em đi ăn bún đậu, quán bún đậu đã trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần. Mùi thơm của đậu rán bay ra tận đầu ngõ khiến không biết bao nhiêu lữ khách dạo bước qua đó phải dừng chân. Ngày cuối ở Hà Nội, buổi chiều cùng Thu dạo vòng quanh hồ Gươm như cách mà em đã đưa mình đi khi mới đặt chân đến Hà Nội. Màu hoa phượng nở đỏ rực bên bờ Hồ đã lôi kéo mình trở lại chụp ảnh dù có không biết bao nhiêu tấm hình nơi đây.
Ngày cuối ở Hà Nội, trở về trong trận mưa cùng gió lớn và tin nhắn máy bay bị hoãn giờ. Thương đứng đợi ở Ngã Tư Sở để gửi tặng chiếc USB màu xanh dương. Chỉ tiếc là thời gian quá vội, không thể cùng bạn bước vào quán KFC như đã định.
Ngày cuối ở Hà Nội, chờ đợi những đợt sấm sét qua mau để lên xe buýt rời thành phố. Mưa, nước ngập và những đợt sấm sét không ngớt trong ngôi nhà mất điện khiến mình và em đều lo lắng. Nhiều tin nhắn gửi qua gửi lại với các bạn K6. Cảm động vì em đã đi cùng mình đến trạm xe buýt ở Cầu Giấy trong tình trạng ướt sũng nước mưa. Chiếc xe buýt vắng người nhưng không vì thế mà mình thấy lạnh.
Ngày cuối ở Hà Nội, 12 giờ đêm máy bay cất cánh và hôm nay, ngày ấy đã là một năm...
Vài nét về blogger:
"Hãy đến thật gần điều anh định nói. Hãy nhìn thật gần từ mọi phía. Hãy cầm lên, xem xét bằng kính lúp, ngửi, nếm, sờ nắn. Và khi đã biết tất cả về nó, hãy quẳng đi và quên nó đi. Sau đó mơ về nó. Và rồi viết về nó" - Lê Na.
Bài đã đăng: Trở về; Tết cuối cùng của những cô gái độc thân, Cho những ngày cuối tuần, Món quà Giáng sinh ở một đất nước xa xôi, Ở đây mình ghét mùa đông.
Bạn nghĩ gì?
0/100014:20 11/6/2012
Đọc bài viết của bạn thấy có cái gì đó giống của mình. 9/7 này cũng là 1 năm mình rời Hà Nội vẫn còn cái cảm xúc đi dưới hàng hoa bằng lăng tím ở Kim Mã và đường Thanh Niên đẹp tuyệt vời khi đầu hè đến.
Hà Nội giờ nhiều công trình mọc lên như nấm, bụi đầy thành phố nhưng vẫn còn nhiều con phố cho ta thật nhiều cảm xúc.
14:3 8/6/2012
Hà Nội vẫn là niềm cảm hứng, sự say mê và lãng mạn.
| Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ' |
Những câu chuyện đẹp tinh khôi |
![]() |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn | Đọc sách cùng Ngôi Sao |
![]() |
![]() |
| Khán giả và cuộc thi 'Giọng hát Việt' | Hỏi nhanh trong ngày |
![]() |
![]() |
| Cuộc thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ' |
![]() |
| "Yêu nghĩa là không bao giờ nói hối tiếc" | "Gia đình là nơi trái tim thuộc về" |
![]() |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Cảm nhận sách tình yêu, nhận quà tặng | Du lịch vòng quanh thế giới |
![]() |
![]() |
| 20 bài viết được chọn cho tản văn thứ hai |
![]() |
| 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |


















