Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em về gom lại ngày xưa

Ngọn gió tắt chiều nay. Em trở mình thức dậy...

Đôi bờ môi run rẩy
Lần về giấc mơ xa.

Hồ Tịnh Thủy
(Tôi làm thơ)

Bước ngược thời gian qua
Gom yêu thương cất giấu
Em trao cả cho người
Gom nước mắt, nụ cười
Em trao cả cho anh.

Tháng sáu trời trong xanh
Hồn nhuộm đầy màu tím
Nhớ thương và bịn rịn
Một mảnh tình sắt son.

Tháng sáu cũ chưa tròn
Em về nhặt kỷ niệm
Đốt thành đốm lửa hồng
Hơ ấm tình anh - em.

Tháng sáu mưa lem nhem
Rơi đầy trong mi mắt
Em về tìm, kiếm, nhặt
Mảnh tình buồn rong chơi.

Tháng sáu ngày xưa ơi
Nhớ, thương, yêu, bồi hồi
Cho em gom góp lại
Cho tình se sắt mãi
Trọn cuộc đời không phai.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net