Chỉ đơn giản thế thôi
Dòng thơ em gửi tặng hôm qua, ngày chưa xa mà ta ngỡ không bao giờ chạm tới...
Ngày xưa đó của phút đầu bối rối
Của dại khờ với những vụng về yêu.
VK Nam
(Tôi làm thơ)
Ngày em trao ta, nông nổi những khát khao
Ngọn lửa đam mê cháy cạn lòng ta, em có biết
Rồi em đi, chỉ giản đơn vậy
Chia nửa vầng trăng, em có biết ta buồn?

Những nỗi lòng như con sóng chao nghiêng
Thảng thốt cơn mơ giờ chia hai nửa
Đơn giản thế thôi mà ta nghe lòng đắng
Đừng hỏi bao giờ để quên được người đây?
Đong đếm chi em, dù ký ức vơi đầy
Rồi sẽ nhạt nhòa theo cùng năm tháng
Trách chi đây chuyện tình giờ đã là dĩ vãng
Gom góp mà chi, không phải cho anh, cũng chẳng phải cho em.
Kỷ niệm xin khép lại những chân thành
Nếu có gặp, xin em, một nụ cười, đơn giản thế...