Vitamin cho tâm hồn - Tết thiếu nhi
Mình có muốn khóc lúc đến trường đâu, tại mình chưa đủ lớn nên tự nhiên nước mắt cứ chảy, cái mồm cứ nhè ra đấy chứ.
>> Vitamin cho tâm hồn - Năm tháng học trò
>> Vitamin cho tâm hồn - 'Format' cuộc đời
>> Vitamin cho tâm hồn - Ngày của mẹ
Chỉ còn hơn hai ngày nữa thôi là Tết thiếu nhi tới rồi. Nhân dịp này, Vitamin cho tâm hồn muốn gửi tặng tới độc giả bài viết Lớn hay bé của blogger Mũi Hếch để thấy trẻ nhỏ luôn thật đáng yêu và ngây thơ. Và trẻ em không chỉ là các thiên thần mà còn là món quà vô giá của mỗi gia đình.
Mời các bạn cùng lắng nghe!

|
|
| Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Thiên thần trong nhà'. |
Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 6" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.
Chúc các bé hay ăn chóng lớn, chăm ngoan, học giỏi!
Ban biên tập