Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vitamin cho tâm hồn - Năm tháng học trò

Những ngày cuối cùng ngồi dưới mái trường không chỉ mang đến cho tôi nụ cười mà cả nước mắt.

>> Vitamin cho tâm hồn - 'Format' cuộc đời
>> Vitamin cho tâm hồn - Ngày của mẹ
>> Vitamin cho tâm hồn - Tôi yêu Sài Gòn

Chỉ còn hơn hai tuần nữa, các bạn học sinh, sinh viên sẽ kết thúc năm học, bước vào kỳ nghỉ hè bên gia đình, người thân. Nhưng cũng không ít bạn phải đối mặt với kỳ thi chuyển cấp, đại học hay tốt nghiệp căng thẳng. Và theo đó là nỗi buồn chia tay với thầy cô, bạn bè để tới một môi trường mới.

Một thời cắp sách tới trường là khoảnh khắc đẹp mà mỗi người sẽ lưu giữ và mang theo trong suốt cuộc đời này để mỗi khi nhớ lại, chúng sẽ giúp bạn có niềm tin, suy nghĩ lạc quan để vượt qua những khó khăn, thất bại trong cuộc sống.

Trong chương trình Vitamin cho tâm hồn hôm nay, các bạn hãy đến với bài viết Mong ước kỷ niệm xưa của blogger Hoàng yến Anh để cùng nhớ lại thời học trò thơ ngây, đáng yêu nhé!

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Format cuộc sống'.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Năm tháng học trò'.

Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 5" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.

Chúc các bạn có những ngày nghỉ tuyệt vời bên gia đình và người thân yêu nhé!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

15:11 16/5/2012

hoanganh.220791

Bài blog này quá hay và cảm xúc.

Trả lời ý kiến của hoanganh.220791

0/1000

10:2 16/5/2012

trandieuhoa_2410

Nhớ tuổi học trò quá!

Trả lời ý kiến của trandieuhoa_2410

0/1000

15:40 15/5/2012

Thảo

"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...". Không có gì đẹp hơn những tháng năm học trò, mãi mãi không thể nào quên!

Trả lời ý kiến của Thảo

0/1000

15:38 15/5/2012

cogai_dentu_homqua89

Chân trời nhòe nhoẹt ướt mưa vương
Người ơi còn nhớ thưở chung trường
Bây chừ Phượng thắm rơi đầy phố
Gợi nhớ ngày xưa ơi! Nhớ thương"

Trả lời ý kiến của cogai_dentu_homqua89

0/1000

9:48 15/5/2012

dragon15882

Những năm tháng đẹp không thể nào quên. 13 năm trước, tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc chia tay bạn bè và mái trường. Đó cũng là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, hãy vững tin bước qua một cánh cửa khác. Ước gì có thể quay ngược thời gian.

Trả lời ý kiến của dragon15882

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net