Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sau lần mình chia tay

Chia tay rồi mình vẫn gọi anh em. Dù đường tình lối đi riêng đôi ngả...

Yêu thương giờ bỗng hóa ra xa lạ
Khi ta đã chẳng còn thuộc về nhau.

Song Nhi
(Tôi làm thơ)

Lùi một bước em nghe lòng nhói đau
Dấu vào trái tim, tâm tư trĩu nặng
Gượng cười dặn lòng hãy cố quên lãng
Giữa chúng mình chỉ còn khoảng trống thôi.

Tiếc nuối thì cũng đành phải chia đôi
Không duyên nợ tình trôi vào biển rộng
Em với anh giờ đã hai lối mộng
Suốt cuộc đời mình đường thẳng song song.

Em biết đời còn nhiều lắm long đong
Nhưng em tin vào đoạn đường phía trước
Dẫu thế nào em vẫn mạnh dạn bước
Đi về cuối đường, nơi ấy không anh.

Rồi ngày mai em sẽ lại quên nhanh
Mối tình sóng gió với nhiều ngộ nhận
Chẳng nhớ nữa, càng không hờn giận
Bởi chúng mình giờ là bạn bè thôi.

Vài nét về tác giả:

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 7 trên 7 ý kiến

16:9 22/4/2013

fall

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,đời mất vui khi đã vẹn câu thề.

Trả lời ý kiến của fall

0/1000

17:17 12/9/2012

tranthichau

Bài thơ hay.

Trả lời ý kiến của tranthichau

0/1000

15:20 6/6/2012

maitran

Thích lắm, mình cũng làm y lời trong bài hát nhưng mình ko đủ tự tin.

Trả lời ý kiến của maitran

0/1000

16:14 4/6/2012

huynh ha

Hay quá!

Trả lời ý kiến của huynh ha

0/1000

8:58 4/6/2012

tran ly

Một mối tình đẹp lại dang đở. Tại sao những mối tình đẹp lại dang dở nhỉ?

Trả lời ý kiến của tran ly

0/1000

16:14 4/6/2012

Mai trả lời tran ly

Vì nó dang dở nên mới đẹp!

Trả lời ý kiến của Mai

0/1000

8:50 4/6/2012

nguyenphuocthuthuy

Hay! Đúng tâm trạng của tớ quá!

Trả lời ý kiến của nguyenphuocthuthuy

0/1000

8:52 1/6/2012

đặng hải dương

Thích và đồng cảm.

Trả lời ý kiến của đặng hải dương

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net