Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm nhận sách hay ấn tượng tuần 4

'Cuộc đời của 4 chàng trai, cuộc gặp mặt sau 25 năm là sự nhắc ta về cách lựa chọn cuộc sống thế nào'.

>> Cảm nhận sách hay ấn tượng tuần 3
>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại

Nếu tuần một, hai và ba, đa phần các bài viết có sự trùng hợp, xoay quanh một chủ đề nhất định về lối sống, chiến tranh hay tình cảm giữa những con người cô đơn tìm đến nhau... thì tuần thứ tư của cuộc thi hoàn toàn khác.

Mỗi bài viết lại chứa đựng những tình cảm, mối quan hệ khác nhau. Đó có thể là tình yêu trai gái, khát vọng cuộc sống, thậm chí là cảm nhận chân thật, giản dị từ câu chuyện kể của một chú cún... nhưng tất cả vẫn đều nói về những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu hay hoài bão tuổi trẻ.

Và ba bài ấn tượng nhất của tuần thứ tư để trao giải lần lượt là:
- Con đường đưa tiễn đầy hoa - Biên Thùy
- Tôi là Bêtô - Linh Linh
- Các chàng trai đại học Harvard - Hoàng Thị Thảo

Các bài viết được nhận giải trong tuần này khiến người đọc luyến tiếc về những tháng năm đã qua, đôi khi còn rưng rưng nước mắt vì cảm động. Như trong Con đường đưa tiễn đầy hoa, độc giả Biên Thùy đã có lúc được trở về "thời hoa mộng": "Có lẽ với một số người, cuốn truyện này không hay, cũng chẳng hấp dẫn, chỉ nhàn nhạt như những câu chuyện tình yêu của Trung Quốc bây giờ. Nhưng trong tim tôi vẫn ngân lên những cảm xúc rất đỗi nhẹ nhàng, trong trẻo. Dường như tôi thấy được những tháng năm tuổi trẻ đã vụt trôi qua, thấy lại những trò chơi thuở nhỏ, sở thích ăn kem, thấy cả những rung động đầu đời...".

Bạn Linh Linh lại được dịp nhìn nhận cuộc sống một cách sâu sắc hơn thông qua câu chuyện Tôi là Bêtô: "Thông qua lời kể chuyện chân thực của Bêtô, bạn sẽ không chỉ được thư giãn mà còn thấy được nhiều góc cạnh của cuộc sống. Những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại chứa đựng ý nghĩa lớn lao. Chỉ thông qua việc kể lại công việc và hoạt động hàng ngày của Bêtô, bạn như được trở lại tuổi thơ và tìm thấy những điều tưởng chừng đã mất hoặc quên bẵng đi do bon chen của cuộc sống thường nhật".

Cuối cùng, thời gian trôi rất nhanh, không bao giờ trở lại, chúng ta hãy trân trọng những gì ở hiện tại và tận hưởng tuổi trẻ, đừng để phí hoài bất cứ giây phút nào bên người thân, bạn bè yêu dấu... Cũng như độc giả Hoàng Thị Thảo đã viết sau khi đọc xong Các chàng trai đại học Harvard: "Vì tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời và ta cũng chỉ xuất hiện một lần trong đời, không ai có thể lưu giữ mãi tuổi trẻ nhưng ta có thể giữ mãi những khát khao và những giá trị tốt đẹp của bản thân, dù đôi khi vì thế, ta chẳng đạt được những điều ta mong muốn một cách dễ dàng. Nhưng ta cũng biết rằng khi nhìn lại con đường mình đã đi qua, ta có thể mỉm cười tự hào về chính mình".

Chúc mừng ba bạn đã may mắn đoạt giải trong tuần thứ ba của cuộc thi. Mời các bạn gửi thư, ghi đầy đủ tên, tuổi, địa chỉ, bản scan chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu (scan hai mặt), điện thoại liên lạc về vuchi@ngoisao.net.

Các bạn hãy tiếp tục đọc và gửi bài về địa chỉ docsach@ngoisao.net để tham dự cuộc thi, nói lên những cảm nhân về cuốn sách tạo ấn tượng đặc biệt cho bạn và nhận những tác phẩm mới, đầy thú vị. Chúc các bạn may mắn!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net