Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vitamin cho tâm hồn - Định nghĩa tình yêu

'Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình'...

>> Vitamin cho tâm hồn - Chờ đợi một tình yêu
>> Vitamin cho tâm hồn - Sống chậm
>> Vitamin cho tâm hồn - Mùa mới tới

Đó là một trong những định nghĩa rất hài hước về tình yêu. Trên Internet cũng như trong cuộc sống hàng ngày, bạn chắc hẳn cũng bắt gặp không ít câu nói ví von về thứ tình cảm linh thiêng này như: "Tình yêu như thể rút thăm, rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau"; "Tình yêu như thể bánh mỳ, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!"... và còn nhiều hơn nữa. Vậy tình yêu là gì?

Trong ngày lễ Tình nhân này, các bạn hãy cùng Vitamin cho tâm hồn đến với định nghĩa đáng yêu của độc giả Thu Hà qua bài viết "Tình yêu giống như là..." để thấy rằng thực tế, tình yêu thật đơn giản.

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Định nghĩa tình yêu'.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Định nghĩa tình yêu'.

Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 2" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.

Chúc các bạn sẽ có một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc dù đã có đôi hay vẫn còn độc thân nhé!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

9:42 26/3/2012

Đan Linh

Mình đang tìm kiếm một tình yêu chỉ thuộc về riêng mình.

Trả lời ý kiến của Đan Linh

0/1000

16:1 28/2/2012

Yêu là yêu nhưng khi ta yêu hết lòng vì một ai đó, không vì một lý do nào cả mà người đó lại ra đi làm ta đau khổ làm sao ta có thể tin vào tình yêu được. Tôi rất hy vọng vào người đó quay trở lại bên tôi, tôi luôn hy vọng vào ngày mai tươi sáng, tình yêu tôi dành cho người đó là chân thành. I love K.

Trả lời ý kiến của

0/1000

10:16 23/2/2012

trần thị thu thủy

Có tình yêu dù cuộc đời gặp nhiều đau buồn và âm ức mình vẫn vui vì có người ấy bên cạnh. Hôm nay người ấy không còn bên mình nữa, không phải người ấy nói lời chia tay, nhưng do mình rút lui vì mình biết mình la người thứ 3.

Dù chưa bao giờ anh ấy nói hoăc tâm sự cùng mình là anh ấy vẫn chưa quên được người cũ. Đã rất nhiều lần, anh qua mặt mình để đến bên người ấy. Hôm nay mình mới đủ dũng cảm để ra đi trả lại những gì không thuộc về mình.

Chúc 2 người luôn hạnh phúc.

Thu Xem thêm

Trả lời ý kiến của trần thị thu thủy

0/1000

16:25 16/2/2012

kimloan

Tình yêu là thứ giup ta vui hơn, nhưng lại làm ta đau buồn hơn. Tình yêu như hạnh phúc khó tìm, mình rất sợ khi yêu và bị tổn thương. Yêu thì đơn giản, giữ gìn thật khó.

Trả lời ý kiến của kimloan

0/1000

10:20 16/2/2012

ganuong

Tình yêu là một thứ tình cảm mà trong đó phải có sự hy sinh từ phía hai người. Nhân dịp lễ Valentine thì tình yêu là điều rất quan trọng với những người đang yêu. Mình chúc các bạn có một đêm Valentine thật ý nghĩa bên người yêu thương.

Trả lời ý kiến của ganuong

0/1000

10:19 16/2/2012

rita_shinbia

Đối với tình yêu là đau khổ. Đã 3 năm rồi, tôi chưa bao giờ quên và hết yêu anh ấy. Nhiều lúc tôi tự nghĩ tại sao mình không thể quên, không thể chấp nhận một tình yêu mới. Càng cố quên, càng cố gắng để tìm đến một tình yêu mới, tôi thấy mình lại càng có lỗi với người ấy - mối tình tiếp theo của mình. Phải làm sao để quên được quá khứ và bước tới những gì tốt đẹp đang đợi tôi ở phía trước? Valentine buồn!

Trả lời ý kiến của rita_shinbia

0/1000

15:18 24/2/2012

linhdan trả lời rita_shinbia

Sao bạn lại phải khổ như vậy nhỉ? Đúng là khi chia tay thì sẽ rất đau khổ rồi nhưng nếu cứ để mình chìm đắm vào mối tình đã qua đó thì thật là đáng tiếc. Hãy biết quên đi quá khứ để đón nhận điều tốt đẹp ở tương lai. Mình cũng từng trải qua mối tình đầu kéo dài 4 năm và cũng đã chia tay được 4 năm rồi. Ngày mới chia tay, mình cũng đau khổ lắm! Trong một năm, mình đã sống như không phải sống, có lúc còn không muốn sống. Đôi khi đi trên đường mà có lúc tưởng chừng như đi trên mây. Đôi lần gây nguy Xem thêm

Trả lời ý kiến của linhdan

0/1000

10:14 1/3/2012

nangchuoi trả lời linhdan

Mình cũng giống bạn, nhưng mình không như bạn, mình chỉ qua một tuần miình đã lấy lại con người thật sự của mình.

Và mình bắt đầu cuộc sống với mình và mọi người, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua không có gì mà phải hối tiếc. Bạn hãy mạnh mẽ lên nha, đàn ông không đáng để mình rơi nước mắt vì họ đâu.

Trả lời ý kiến của nangchuoi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net