Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Vitamin cho tâm hồn - Chờ đợi một tình yêu

Tớ thích một tình yêu bất ngờ và lãng mạn, nói như con bạn thân của tớ là 'yêu mà chẳng có lý do'...

>> Vitamin cho tâm hồn - Sống chậm
>> Vitamin cho tâm hồn - Mùa mới tới
>> Vitamin cho tâm hồn - Đón Tết

Tròn một tuần nữa là ngày Lễ tình nhân tới, các cặp đôi chắc hẳn đang nô nức chuẩn bị để chào đón ngày lãng mạn này. Tuy nhiên, Valentine không chỉ dành riêng cho những người yêu nhau nên kể cả khi bạn chưa có người yêu hay chưa từng yêu, bạn vẫn có thể mơ tới một chuyện tình đẹp và tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên cạnh người thân, bạn bè.

Nhân ngày 14/2 sắp tới, các bạn hãy cùng Vitamin cho tâm hồn tới với bài viết về tình yêu trong tương lai rất ngộ nghĩnh của blogger Lê Thu Hà, có tựa đề Người tớ yêu.

Mời các bạn cùng lắng nghe!

Nhấn play để lắng nghe Vitamin cho tâm hồn - Chờ đợi một tình yêu.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Nhấn play để lắng nghe 'Vitamin cho tâm hồn - Chờ đợi một tình yêu'.

Và nếu bạn có xúc cảm muốn bày tỏ, muốn trở thành khách mời của "Vitamin cho tâm hồn - Trò chuyện tháng 2" để chia sẻ với các độc giả suy nghĩ, cảm xúc của mình, hãy gửi email về camxuccuocsong@ngoisao.net, trong đó giới thiệu đôi điều về bản thân, thông tin cá nhân và số điện thoại liên lạc nhé! Những chia sẻ sớm và sâu sắc nhất sẽ nhận được quà của Ban biên tập.

Chúc các bạn một tuần mới thật hạnh phúc!

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 8 trên 8 ý kiến

11:2 11/4/2012

Pun_pun

Full house của Bi Rain đó bạn.

Trả lời ý kiến của Pun_pun

0/1000

9:43 26/3/2012

post_pan

Cho em hỏi bài hát cuối cùng là bài gì vậy? Hình như đó là nhac Hàn.

Trả lời ý kiến của post_pan

0/1000

10:17 9/3/2012

Mình chưa có vợ, chưa có người yêu, cả bạn gái cũng không luôn!!! Vậy thì có được gọi là độc thân không nhờ???? =))

Trả lời ý kiến của

0/1000

11:1 13/2/2012

Thanh Long

Vitamin về chưa? nhớ giọng Chị vitamin quá...

Trả lời ý kiến của Thanh Long

0/1000

15:15 10/2/2012

cattrang110606

Hay hay...cuộc sống cũng cần những giây phút để nhìn lại mình, để lắng nghe bản thân mình muốn gì, cần gì và mình phải làm gì? Tại sao mình không sống vì những gì mình muốn mà phải sống theo ý người khác muốn, rồi một ngày nào đó mình biết mình sắp rời xa cuộc sống này mãi mãi, lúc đó mình có thấy tiếc không? Tại sao mỗi người trong chúng ta không sống vui vẻ, hoà thuận với nhau để cuộc sống này thêm ý nghĩa, thêm niềm vui mà người ta lại khó chịu, đối đầu với nhau để rồi có bao nhiêu chuyện Xem thêm

Trả lời ý kiến của cattrang110606

0/1000

8:19 10/2/2012

Rất hay và ý nghĩa, thật thú vị, valentine này mình lại cô đơn như mọi năm, mình rất hy vọng sẽ tìm được hợp với mình.

Trả lời ý kiến của

0/1000

17:49 9/2/2012

Bài viết của bạn rất hay đó.

Trả lời ý kiến của

0/1000

14:50 8/2/2012

cogai_dentu_homqua89

"Nhìn về phía trước, em hiểu mình cần học cách chấp nhận và tin rằng nếu định mệnh chưa cho em gặp được một nửa đúng của mình bây giờ nghĩa là “sẽ có một người đợi em đâu đó" Rồi sẽ có người nhìn em bằng ánh mắt như chỉ có em là duy nhất. Nhủ lòng hãy cứ tin thế nhé! Thế nghĩa là em hẹn sẽ yêu…". Tôi cũng đang chờ đợi một tình yêu.

Trả lời ý kiến của cogai_dentu_homqua89

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net