Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình xa

Có thể nào kết thúc một tình yêu...

Khi trái tim vẫn muôn đời níu kéo
Khi lòng đau, nhớ đến anh khô héo
Khi tâm hồn vẫn ôm mộng khát khao?

Gà con
(Tôi làm thơ)

Ta trở về, xa thực tại trong nhau
Làm hai kẻ muôn đời là xa lạ
Anh lặng bước trên con đường băng giá
Em quay lưng đóng cửa một linh hồn.

Đã qua rồi phút khờ dại yêu thương
Lòng đau khổ gắn thành gương, rạn nứt
Soi bóng mình về trong miền ký ức
Bỗng thấy ngu ngơ. Ôi! Sao quá dại khờ.

Phút lặng yên đau khổ đến hững hờ
Đến bỗng thấy tim lạnh lùng, băng giá
Giờ đôi ta thành hai người xa lạ
Rẽ lối ra đi, quên hẹn ước, tình xa.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net