Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cái bếp

Nghĩ đến sắp Tết là mình lại bắt đầu quẩn quanh với cái bếp, tâm trạng rất hân hoan, vì kiếm xiền năm nay cũng kha khá, đủ để đi chơi, đủ để mua sắm nhà cửa, đủ để mọi thứ ổn định.

Khánh Linh

Cái bếp năm nay sẽ lại đỏ hồng, hương vị ngày Tết lại khiến mình bồi hồi. Chẳng còn cảm giác thích lì xì như mấy năm trước vì đã đi lì xì 5 năm nay, gia đình luôn khiến mình cảm thấy cay mắt nếu đúng những ngày ấy phải xa nhà.

Ngày ông Công ông Táo lại háo hức mua cá đẹp và khỏe để hối lộ ông nói đỡ cho cái sự biếng nhác của mình. Bận quá nên cái bếp hơi buồn, không có cơ hội được đỏ hồng. Mình như con cá của ông, chạy ngược chạy xuôi khắp thành phố, khắp dọc miền đất nước. Ngày ngày son phấn, balo nặng oằn vai chạy show thu thanh và biểu diễn, đường thì đông, rét điên lên, tay đỏ ửng vì rét nhưng vẫn cắn răng đi xe máy vì sợ tãi là muộn giờ. Thảnh thơi được một hôm, ngủ nướng trong cái tổ ấm áp của mình, nằm lì trong chăn dù bụng đói meo, nhưng thấy thích thật thích.

Lập kế hoạch cho cái bếp thôi, mình thích cái bếp lắm, mình sẽ không bỏ rơi cái bếp, cái bếp sẽ nhu một người bạn chia sẻ với mình, cho mình sự tiến bộ về trách nhiệm làm phụ nữ, cho mình thêm những sáng tạo điên rồ về các món ăn, cho mình nhũng ly trà nóng bốc khói nghi ngút, cho mình thảnh thơi chén bánh Pía và đọc sách bên ô cửa sổ. Cho mình những lời động viên của bạn đồng hành, cho mình những giây phút cười chất ngất cùng ly rượu vang cùng bạn bè.

Bếp ơi, yêu lắm! Hứa sẽ ngăn nắp, sẽ đầy đủ để ngôi nhà ấm áp hơn nữa...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net