Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hoa ở trong tim

Hôm nay đi uống cafe với ông chú họ hơn em 5 tuổi, chú nói một câu làm em suy nghĩ mãi. 'Cháu bây giờ đang mải mê nhiều thứ quá mà quên mất một điều rằng, hạnh phúc lớn lao nhất của người phụ nữ là có một gia đình ấm ấm'.

Đinh Hồng Oanh

Em bỗng nhớ đến anh, nhớ đến tuổi 19 hồn nhiên của mình. Tình yêu đầu tiên tới bất ngờ đến nỗi em chẳng kịp... đề phòng. Em thấy mình phiêu trong một mùa thu ngọt ngào của đất trời Hà Nội. Nắng vàng quá, gió lộng quá, và... ánh mắt anh nồng ấm quá.

Tất cả, tất cả như một bức tranh sơn dầu nhiều màu sắc. Em nhớ cái nắm tay đầu tiên, nhẹ nhàng mà sao khiến em rung động đến từng ngóng ngách của con tim. Nhớ những chiều mưa anh đưa em về, trời thì lạnh mà sao em cứ thấy ấm áp đến thế. Em nhớ... Em chỉ bỗng nhớ thôi.

Bốn năm trôi qua, anh đã có một gia đình nhỏ. Còn em, vẫn miệt mài, nhẫn nại trên con đường đi tìm tình yêu cho đời mình. Bốn năm, cuộc sống có nhiều biến đổi, nhưng quan trọng hơn tất thảy, em thấy mình lớn khôn.

Cảm ơn anh, người đã dạy cho em biết yêu thương một người không bao giờ là dễ. Dạy cho em biết cách đi xuyên qua nỗi đau, biết cách mỉm cười "không thù hận", dù đã có lúc em từng thế. Cảm ơn anh, người đã đồng hành cùng em trên một quãng đường đời, dù là ngắn ngủi. Cảm ơn anh, vì bây giờ anh đang sống thật hạnh phúc.

Ừ thì, em còn mải mê nhiều thứ, em còn muốn mình "cháy hết cho những đam mê". Bởi em biết, con người ta sinh ra trong cuộc đời ai cũng có từng ấy công việc để làm: học tập, làm việc, yêu đương... Nhưng mỗi người sẽ chọn cho mình một thứ tự khác nhau. Em chưa tìm tình yêu mới, chỉ là vì em thích làm những việc kia trước thôi.

Em luôn tin, cuộc đời này là duyên phận, duyên phận để được gặp gỡ, duyên phận để phải chia ly. Em cũng tin rồi duyên phân sẽ giúp em tìm được một nửa thật đặc biệt cho riêng mình. Người đó sẽ ở lại bên em, sẽ lại dạy em những điều tốt đẹp của cuộc sống, sẽ cho em "toàn quyền sử dụng" bờ vai ấm, và quan trọng hơn, sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường.

Lúc ấy, em cũng có một gia đình ấm ấm. Để những kỉ niệm mãi mãi là "hoa ở trong tim".

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net