Bài học nhảy cao
Lúc còn nhỏ, thể chất của tôi không được tốt. Bởi vậy, ngay từ những ngày đầu cắp cặp đến trường, môn học tôi sợ nhất là thể dục.
Ớt Không Cay
Chạy nhanh thì lúc nào tôi cũng về bét lớp, chạy bền thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng còn nhảy cao lại luôn luôn làm rớt xà cho dù thầy đã để thanh xà ở mức thấp nhất. Chính vì thế tôi thường viện cớ thể chất yếu để được thầy cô miễn cho môn thể dục.
Năm học cấp 2, thầy giáo dạy thể dục yêu cầu những ai có giấy chứng nhận của bệnh viện về sức khoẻ yếu thì mới được miễn học. Thế là tôi buộc phải làm bạn cùng môn học quái gở này vì đi khám tổng quát bác sĩ bảo sức khoẻ không có vấn đề gì.
Với tôi, những ngày thời khoá biểu có môn thể dục trở thành ngày lên đoạn đầu đài và giờ thể dục được gọi là giờ khai đao. Thực hành nhảy cao, trong khi tất cả các bạn đều nhảy qua mức xà 1m khá nhẹ nhàng thì tôi cứ chạy đến là cầm luôn cây xà chạy. Cả lớp có một phen cười bò còn tôi thì đỏ mặt tía tai vì ngượng. Kết thúc giờ học, thầy giáo tuyên bố tuần sau kiểm tra và muốn được trên điểm trung bình thì phải nhảy qua mức xà 1,1m.

Về nhà, tôi treo thanh xà cao đúng 1,1m và quyết tâm phải nhảy qua bằng được. Lần thứ nhất nhảy, cây xà bị rớt, lần thứ hai cây xà vẫn rớt và lần thứ ba cũng chẳng có tiến triển gì. Cứ thế, ngày này qua ngày nọ, tôi chăm chỉ luyện tập nhưng chẳng thể nào qua được mức xà 1,1 m, cây xà vẫn rớt và rớt rất nhiều lần nữa là đằng khác...
Bạn thấy đấy, trong cuộc sống này, có những kế hoạch, có những mục tiêu mà ta chẳng bao giờ đạt được. Cũng như khi tôi tập nhảy vậy, dù có nhảy nhiều đến đâu thì cũng không bao giờ qua được mức xà 1,1m và cây xà rớt vẫn cứ rớt. Nhưng bạn có nghĩ rằng sau những lần làm rớt xà rất nhiều ấy, khả năng nhảy của tôi đã tiến bộ hơn so với lúc không tập luyện, chí ít, tôi đã vượt qua được mức xà... 1m.
Vậy thì khi bỏ ra công sức mà vẫn không đạt được kết quả như mong đợi bạn cũng đừng vội nản lòng hay thất vọng. Bởi nếu nhìn lại, bạn sẽ thấy rằng mình đã đi được một bước dài so với lúc không bỏ ra công sức gì cả...
Vài nét về blogger:
Không đủ xinh để ai nhìn vào cũng thích, không đủ tài để ai cũng cho là giỏi, nhưng đủ chân thành để nói rằng: "Cảm ơn bạn vì đã ghé thăm blog của Ớt!" - Ớt Không Cay.








