Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Yêu thương gửi đến gia đình

Ba mẹ kính yêu,
Còn 30 ngày nữa thôi là con đã bước lên xe hoa về nhà chồng. Mấy hôm nay, nhà mình tất bật lo mọi thứ để chuẩn bị cho lễ cưới sắp đến. Thật là vui khi tối nào cũng ngồi nói chuyện với ba mẹ và con miu miu nhà mình. Hạnh phúc đối với con đơn giản là thế.

Anna Tran
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Ẩn sâu trong niềm vui, hạnh phúc của ba mẹ vì con gái mình đã trưởng thành là đôi mắt buồn rười rượi, con cũng buồn nữa, đêm nào con cũng nằm khóc vì phải sắp xa gia đình mình.

Gia đình mình không giàu có, nhưng con có thể tự hào khoe với những người bạn rằng: Chúng ta là một gia đình hạnh phúc. Nhà mình chỉ có 4 người thôi: Ba mẹ, con, và em trai con. Ba mẹ thương yêu nhau, ngày lễ ba mẹ thường dẫn nhau đi chơi. Hàng tháng thì cả gia đình ra ngoài ăn tối... Mỗi tối, trong nhà đầy ấp tiếng cười của con, của ba, của mẹ. Chỉ có thằng em là ít nói, ít cười, nó hiền như chính cái tên của nó.

Ai cũng phải ghen tỵ khi nhìn vào hạnh phúc gia đình mình, con cũng ước mơ, sau này sẽ có được một gia đình nhỏ bé giống như gia đình mình bây giờ.

18 tuổi, con đã bắt đầu tập đứng vững giữa dòng đời. Với tâm trạng háo hức, nhiệt huyết của một tân sinh viên, con đã tự đi làm thêm, tự lo cho bản thân và con biết con giúp ba mẹ nhẹ gánh nặng.

Rồi con ra trường, tìm kiếm một công việc ổn định, không quá khó khăn đối với con. Chỉ một năm sau ngày con trở thành tân cử nhân thì con đã cất bước theo chồng.

Tình yêu của con dành cho người ấy cũng bắt đầu từ năm 18 tuổi. Tình đầu cũng là tình cuối, chuyện tình chúng con đã được kết thúc bằng một đám cưới sắp đến. Thật là đẹp phải không ba mẹ? Rồi ba mẹ đồng ý gả con trong năm nay, một quyết định làm thay đổi mọi thứ trong ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà bây giờ thiếu đi một người, thật buồn biết bao... Con sẽ không còn được ngồi nói chuyện với ba mẹ thoải mái mỗi đêm, sẽ không còn được nằm nghe cải lương cùng ba mẹ. Không còn nũng nịu xin ba cho con cái này, mẹ cho con cái kia.
Con sẽ không còn ngủ nướng để mẹ phải nhắc nhở um sùm mới chịu dậy.
Con sẽ không còn được chở mẹ về ngoại nữa rồi.
Con sẽ không còn được đi siêu thị với ba nữa.
Con sẽ không còn phụ mẹ giặt đồ mỗi sáng.
Con sẽ không còn được tự do đi làm về muộn một tí cũng không ai la rầy hay khó chịu.
Con sẽ không còn được lười biếng một tí vì có mẹ lo cơm, lo mọi thứ.
...

Dẫu biết rằng, con gái, ai cũng phải trải qua thời khắc này, ai cũng phải lên xe hoa, ai cũng phải rời xa gia đình bé nhỏ của mình để bắt đầu cuộc sống mới... nhưng sao thấy buồn quá ba mẹ ạ. Con biết ba mẹ cũng buồn nhiều lắm, hơn một lần ba mẹ bảo con: "Hay là trả lễ cho người ta, để con ở cùng với ba mẹ vài năm nữa...". Nhưng khi suy nghĩ lại thì đành để con theo chồng...

Dẫu biết rằng, con không thể nào ở bên cạnh ba mẹ đến cuối cuộc đời nhưng con tự hứa với lòng sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ, sẽ luôn cầu mong cho ba mẹ thật nhiều sức khỏe để sống hoài với con.

Dẫu biết rằng, con gái "rượu" của ba, con gái bé bỏng của mẹ lúc nào cũng thật dại khờ, và nhiều suy nghĩ nông cạn, nhưng con sẽ luôn cố gắng giữ cái tâm, cái chân thật của mình như từ đó đến giờ. Từ khi có mặt trên cõi đời này, con chưa bao giờ phải rời xa vòng tay của ba mẹ. Mai này, con về làm dâu nhà người ta biết có còn được như những ngày ở nhà.

Tâm trạng của một cô dâu sắp về nhà chồng thật nhiều âu lo, lắm nỗi buồn phiền, xen lẫn tiếng cười hạnh phúc, là những giọt nước mắt khi phải xa những gì mình quá đỗi yêu thương.

Năm 2009, một năm đánh dấu sự kiện thật quan trọng, thật đáng nhớ cho ngôi nhà của mình. Con viết những dòng chữ này như một lời cám ơn thượng đế đã cho con được sinh ra trong một ngôi nhà thật hạnh phúc. Cám ơn ba mẹ đã yêu thương, nuôi dạy con 24 năm dài nhiều khó khăn, vất vả. Công ơn ba mẹ như trời, như biển, cầu cho ba mẹ sống đời với con...

Con gái của ba mẹ,

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net