Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thư trẻ em 'già' gửi ông Noel

Ông Noel ơi, con thích gọi ông là ông Noel và không có chữ 'già' trong đó ông ạ. Con không thích cái chữ đấy vì con cũng 'già', con 12 tuổi ngược rồi. Nhưng ông đừng vì thấy con 'già' mà không đọc thư của con, ông nhé.

Trần Bảo Anh

Thật ra thì con thấy con còn nhỏ lắm, có khi con còn nghe các ông bà cụ nói các bác người lớn thế này: "Con cái có trưởng thành thì đối với cha mẹ lúc nào con cũng còn nhỏ thôi!" Ông đang cười con đúng không? Con thích nhìn ông cười lắm cơ. Mỗi khi cười, ông đều ôm bụng và hàm râu trắng phau của ông rung rung theo, đẹp cực!

Ông ạ, con muốn viết cho ông nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như việc con tốt nghiệp thành cô tú cũng được vài năm rồi nên đã lâu không có thầy cô chấm điểm Tập Làm Văn để sửa câu cú lủng củng cho con. Hay việc con thấy làm người lớn sao khó quá ông ạ, phải suy nghĩ thế này thế kia sao cho tốt, cho đúng, việc này và việc nọ... nhiều thứ lắm. Con chỉ ước bé tí hoài để được rúc nách ba mẹ làm nũng và "được" phát một cái vào mông mỗi lần nghịch. Làm con nít sướng thật ông nhỉ!

Con là một đứa "không" trẻ và rất ngoan ông ạ. Hằng ngày con vẫn thường chăm sóc, nấu nướng, dạy dỗ em con. Mẹ con bảo: "Xa nhà chỉ có hai chị em, phải biết thương yêu, bảo ban nương tựa nhau", con nghe lời mẹ và phát huy rất tốt ông ạ. Nhưng mà hình như con phát huy tốt quá nên sự quan tâm của con trở thành những lời cằn nhằn cáu kỉnh của một bà già... Con làm em chịu áp lực và những kỳ vọng của con đè nặng lên vai em thành một cái bóng to oành. Rồi con khiến ba mẹ buồn và em con cũng vậy...

Lúc nhỏ, em con rất nghe lời con ông ạ! Con bảo làm gì cũng làm, bị con lừa cũng tin. Bây giờ con hay cho em "đớp" cá hụt lắm cơ, nhưng vẫn "bờm" như hồi bé. Thỉnh thoảng con hay lục lại mấy tấm hình lúc nhỏ xíu, thấy hai chị em thương yêu nhau đến mức mà cái đứa là con bây giờ cũng thấy rất ghen tị.

Em con không ngoan đâu ông! Em ham chơi, không ham học. Hay nổi cáu mỗi lần con nhắc nhở. Như thế thì không được nhận quà đúng không ông Noel? Nhưng vì nó là em con nên con hy vọng ông Noel tặng một món quà nho nhỏ cho em con nhé! Quà tặng tuyệt nhất là bài viết này sẽ được đăng trên Ngoisao.net để em con có thể đọc được những dòng chữ này.

Con cám ơn ông Noel nhiều thật nhiều. Ông nhớ giữ ấm khi đi thăm các bạn nhỏ của con ở khắp nơi, ông nhé!

Cá nhỏ

Tái bút: Ông Noel ơi, vì con hơi già nên con hơi tham một tẹo.. con cũng muốn gửi tặng bài viết này đến ba mẹ Youle và Youbou của con nữa. Ông chuyển quà giúp con nha, con năn nỉ ông đấy. Thương ông nhiều!

Con cũng muốn chúc mọi người một Noel dù là ở đâu cũng thật ấm áp và hạnh phúc!
^ o ^

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net