'Thần tượng' không biết đi xe máy
Trên lớp đại học, một người bạn của con khoe: 'Mẹ mình mới lấy bằng lái ô tô, vậy là từ nay chiếc xe tay ga còn mới của mẹ sẽ dành cho mình". Và bạn còn có vẻ ngạc nhiên lắm khi nghe con kể mẹ không biết đi xe máy.
TamyLim
Hôm qua tình cờ con đọc lại một bài báo cũ viết về một thần tượng âm nhạc mới nổi, con biết cô ca sĩ ấy không biết đi xe máy vì thích được ba chở, vừa an toàn vừa ấm áp yêu thương. Con cũng từng đọc nhiều bài phát biểu cảm động của các nghệ sĩ nổi tiếng, và sau đó báo chí do muốn thỏa mãn tính tò mò của độc giả đã đưa tin rằng "ca sĩ X, Y, Z... (vốn có lần tuyên bố không biết đi xe máy) mới mua một chiếc Ford hay Mercedes mới cóng, trị giá gấp chục nghìn USD và tự tay lái đi lưu diễn". Không biết chuyện của các ngôi sao thực hư thế nào, nhưng riêng thần tượng của con, là mẹ đây, thì thực sự 100% không biết đi xe máy.
Con nhớ ba và anh hai từng thử tập xe máy cho mẹ rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Con tưởng mẹ buồn nhưng hóa ra mẹ lại vui. Mẹ bảo, có ba và anh hai chở rồi thì cần gì đến chuyện xe này xe kia. Mẹ vẫn thích đi xe đạp hơn, vừa rèn luyện thể dục mà lại không tốn kém tiền xăng hay sửa chữa.
Dù các thần tượng của giới showbiz thực sự vô tình hay cố ý tiết lộ niềm tự hào "không biết đi xe máy" của mình vì những lý do nào đó mà con không thể đoán ra được, nhưng đối với mẹ, con hoàn toàn tự hào khi biết nguyên nhân thực sự là gì.

Có một lần mẹ chở con đi đón xe lên thành phố lúc 5 giờ sáng. Ngồi sau lưng mẹ và cảm nhận những vòng bánh xe nặng nề, con muốn bắt lái giúp mẹ nhưng mẹ nhất quyết không cho. Nếu mẹ chở con bằng xe máy, có lẽ con đã không cảm nhận được tình yêu thương mẹ dành cho con lại xúc động đến như vậy. Xe đạp của mẹ muôn năm!
Thông thường, các bài báo đặt tựa đề về việc không biết đi xe máy của các sao bằng cách để dấu ngoặc kép ở cụm từ "không biết đi xe máy" nhằm gây ấn tượng lạ và sự hiếu kỳ. Nhưng riêng con, con thích để dấu ngoặc kép ở cụm từ "thần tượng". Thần tượng của con không phải là một minh tinh màn bạc hay một ca sĩ xinh đẹp nào mà chính là mẹ, ba và những người gần gũi thân yêu nhất của con.
Đối với con, cụm từ "không biết đi xe máy" chẳng có tác dụng gì nhiều khi miêu tả về một thần tượng. Điều quan trọng là vẻ đẹp của một thần tượng được đo bằng sự chân thành với người khác và với chính bản thân mình. Đó là một yếu tố không thể dùng những hào nhoáng và giả tạo che đậy được. Mẹ - "thần tượng" không biết đi xe máy của con đã dạy con như thế!
Vài nét về blogger:
"Những chuyến đi dài, hy vọng và sự can đảm" - TamyLim.








