Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Kết quả cuộc thi 'Sự kiện đáng nhớ'

Kết thúc 4 tuần bầu chọn vòng loại và 1 tuần bầu chọn chung kết cuộc thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009', độc giả của Chơi Blog đã tìm ra ba bài dự thi ấn tượng nhất là 'Để gió bay đi' (291 phiếu), 'Khi một người ra đi mãi mãi' (268 phiếu) và 'Đối diện để vượt qua nỗi đau' (191 phiếu). Hai bài viết được BBT đánh giá cao nhất là 'Ngày trở về''Lời thú tội của con dâu'.
>> Cuộc thi viết 'Sự kiện đáng nhớ nhất năm'

'Để gió bay đi' là sự kiện trong năm 2009 của độc giả Gió lang thang kể về một tình yêu kỳ lạ như lời tác giả chia sẻ. Tình yêu ấy đã đến và đi trong năm nay, và với bản thân tác giả, câu chuyện đẹp đến nỗi dù đã ra đi nhưng vẫn để lại trong lòng bạn dư vị tuyệt vời, khiến bạn khóc và cười mỗi khi nghĩ đến.

Kết quả chung kết bầu chọn cuộc thi "Viết về sự kiện đáng nhớ nhất năm 2009'.

Khi một người ra đi mãi mãi lại là một sự kiện buồn về tình bạn, tình yêu, về phút yếu lòng của người trẻ tuổi, để rồi hậu quả đáng tiếc tới mức con người trẻ tuổi ấy tự tước đoạt thứ quý nhất của cuộc đời một con người, là cuộc sống. Mong câu chuyện này sẽ đến được với nhiều người trẻ để các bạn mạnh mẽ hơn, tỉnh táo và thông minh hơn trong cuộc sống, đến được với nhiều bậc phụ huynh để gia đình quan tâm hơn tới con em mình và là chỗ dựa an toàn nhất cho các em tìm về mỗi khi gặp sóng gió cuộc đời.

Bài viết được độc giả yêu mến thứ ba là "Đối diện để vượt qua nỗi đau", đó là phút suy tư về cuộc sống, một lời chia sẻ chân thành của độc giả Helena. "Bạn biết không, khi từ bỏ một điều gì đó mà bạn tưởng nó quan trọng đối với mình, bạn sẽ nhận ra rằng có nhiều điều khác còn quan trọng hơn. Tình yêu từng cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là nỗi đau, thậm chí cho tôi biết thế nào là con người. Nhưng tôi cũng nhận ra những điều mà trước đây tôi đã lãng quên, ấy là bạn bè tôi, gia đình tôi và nhất là bản thân tôi".

Các bài viết - các sự kiện được Ban biên tập chuyên mục Chơi Blog đánh giá cao lần lượt là: Ngày trở về (của độc giả Từ Hy Luân) và Lời thú tội của con dâu (của độc giả Lam cún con) - giành giải nhất, Bữa cơm gia đình (của độc giả Phạm Thị Lan Anh) và Học cách quan sát và lắng nghe (của độc giả Nguyễn Minh Trang và cô em gái đáng yêu) - giành giải nhì, Lên xe hoa trong bão (của độc giả Phạm Thị Nhất Thu) và Ý nghĩa của ngày sinh nhật (của độc giả Lê Thị Hậu) - giành giải ba.

Bài viết Ngày trở về kể lại một sự kiện đặc biệt và đáng nhớ của một người trẻ tuổi lầm lỡ. "Những tháng ngày trong lao tù, tôi vùi mình trong nỗi căm hận. Tôi căm ai, hận ai? Không ai cả mà đó là chính mình. Tôi căm hận vì đã phụ những giọt mồ hôi của cha mẹ nuôi tôi ăn học, để rồi bị lu mờ bởi đồng tiền". Mặc dù quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai lại nằm trong lòng bàn tay mỗi người. Mong bạn sẽ có đủ nghị lực và bản lĩnh, niềm tin và tình yêu cuộc sống để làm lại cuộc đời.

Như vậy, tổng số giải thưởng của cuộc thi như sau:

+ Giải của BBT:

2 giải nhất: Ngày trở vềLời thú tội của con dâu: mỗi giải 1 bộ dây chuyền Love Melody của hãng GoodMan trị giá gần 1,2 triệu đồng.
2 giải nhì: Bữa cơm gia đìnhHọc cách quan sát và lắng nghe, mỗi giải 1 bộ dây chuyền White Cap của hãng GoodMan trị giá hơn 1 triệu đồng.
2 giải ba: Lên xe hoa trong bãoÝ nghĩa của ngày sinh nhật, mỗi giải 1 bộ dây chuyền Pride của hãng GoodMan trị giá 920.000 đồng.

+ Giải độc giả bình chọn:

Giải nhất:
- 'Để gió bay đi': 1 bộ dây chuyền Love Melody của hãng GoodMan trị giá gần 1,2 triệu đồng.
Giải nhì:
- Khi một người ra đi mãi mãi: 1 bộ dây chuyền White Cap của hãng GoodMan trị giá hơn 1 triệu đồng.
Giải ba:
-
"Đối diện để vượt qua nỗi đau": 1 bộ dây chuyền Pride của hãng GoodMan trị giá 920.000 đồng.

Chúc mừng các tác giả!
Mời các bạn gửi lại đầy đủ thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND) về email: blog@ngoisao.netcó mặt tại tòa soạn báo Ngoisao.net tại tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội vào lúc 14h30 ngày 28/12 để nhận giải cho cả hai hạng mục.

Riêng các độc giả tại TP HCM sẽ đến tòa soạn báo tại 68 Võ Văn Tần, quận 3 để nhận giải thưởng vào 14h30 ngày 30/12.

Khi đến nhận giải tại tòa soạn, mời độc giả mang theo bản photo chứng minh nhân dân (photo cả hai mặt).

Những độc giả không ở Hà Nội và TP HCM, có thể nhờ người thân, họ hàng, bạn bè mang bản photo hoặc scan chứng minh thư của tác giả bài viết đến nhận thay.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm, yêu mến và chia sẻ với chuyên mục Chơi Blog những sự kiện đáng nhớ nhất năm 2009 của mình thời gian qua. Trong hơn 1 tháng cuộc thi diễn ra, BBT Chơi Blog đã nhận được hơn 600 bài viết chia sẻ của độc giả, tất cả đều là những sự kiện rất đặc biệt và đáng nhớ. Tuy BBT không thể đăng tải hết hơn 600 sự kiện này, nhưng chúng tôi thực sự trân trọng và xúc động trước tình cảm chân thành và sự ưu ái mà độc giả đã dành cho chuyên mục suốt một năm qua. Rất nhiều bài viết thổ lộ rằng, sự kiện này, tâm sự này "tôi chưa bao giờ chia sẻ với ai, Chơi Blog là người đầu tiên đấy".

Xin chúc toàn thể độc giả một năm mới 2010 sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công. Mong rằng trong năm mới, các bạn vẫn dành chút thời gian quý báu để chia sẻ với chúng tôi các sự kiện, dấu mốc đáng nhớ mỗi ngày.

Ban biên tập

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net